Thực chất, khối u này là dấu hiệu đầu bệnh ung thư. Hai năm trước, khối u có kích thước dưới 1,2 cm. "Đáng nhẽ anh ta đã có cơ hội chưa khỏi bệnh hoàn toàn", các bác sĩ phòng khám ở Kemerovo cho biết. Tuy nhiên thay vì trị bệnh, anh ta đến rừng Taiga để cầu nguyện.
Khối u càng phát triển và lan nhanh trên khuôn mặt, khiến anh không thể ăn uống và nói chuyện bình thường được. Ngày 27/9, anh đến bệnh viện khám. Bác sĩ Vyacheslav Ivoron cho biết, người đàn ông này bỏ lỡ cơ hội vàng để có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Hiện tại, anh phải hóa trị nhưng cơ hội sống sót mong manh.
Các bác sĩ ở Siberia chia sẻ một bức ảnh vô cùng kinh dị trên khuôn mặt bệnh nhân để kêu gọi mọi người ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc lơ là sức khỏe bản thân. Bác sĩ khuyên bệnh nhân cần nghe lời khuyên của bác sĩ và mọi người cần ý thức được hậu quả của việc trì hoãn khám chữa bệnh, bỏ lỡ thời gian vàng trong điều trị.
Thư Lương (Theo Sun)