Theo lời cô Thơm, chủ quán Cấm Chỉ, sau khi Sơn bị sát hại (27/1/2000), các ông trưởng và phó Công an quận 1 đã mớm cung, ép chị xác nhận Sơn có lấy dao của quán để chém lại bọn côn đồ. Để gây sức ép, thời gian dài sau đó, 2 chiếc xe jeep của cảnh sát được điều đến đỗ trước cửa quán, gây khó khăn cho việc kinh doanh. Vụ án xảy ra, cả ông Nguyễn Mạnh Trung (lúc đó là Phó phòng Cảnh sát điều tra thành phố, đã bị bắt) và ông Nguyễn Bá Phong (nguyên Viện trưởng VKSND quận 1, đã bị bắt) có tới hiện trường. Cô Thơm đã gửi đơn tố cáo mình bị mớm, ép cung cho ông Phong, nhưng không được hồi âm.
Gia đình Phan Lê Sơn cho biết, người nhà hung thủ đã tới để năn nỉ xin bồi thường và được bãi nại. Đi cùng với họ có một phóng viên báo ngành ở thành phố.
Theo lời kể của chị ruột Sơn, trong quá trình công tác tại Công an thành phố, Sơn than thở nhiều về cách làm việc của ông P. và T. - hai sĩ quan cao cấp. Có vụ Sơn bắt được tội phạm nhưng ông P. nhận 300 triệu đồng hối lộ rồi thả tên bị bắt. Ông T. thì có bồ là chủ quán bia ôm. Bà này có lần bị bắt rồi được tha bổng.
(Theo Thanh Niên, Lao Động)