Cô Trâm đang được điều trị tại Khoa bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, trong tình trạng mặt sưng tấy, tím tái, mắt không mở được, phải ăn qua ống xông. Mái tóc dài mượt bị cắt gọn sát da đầu. Bác sĩ Võ Văn Phúc, người trực tiếp điều trị cho biết: “Thu Trâm bị bỏng tỷ lệ 13%, 5-10% bỏng sâu, phù nề khắp mặt, cổ, vai, hai bàn tay và chân. Bệnh nhân khó có thể trở lại diện mạo như trước với tổn thương độ 3”.
Chính mẹ đẻ cô, bà Phạm Thị Hạnh đã gây ra cơ sự này sáng 22/6, bằng một nồi nước sôi hòa với 10 chai dầu gió. Thu Trâm bị hất trọn nồi nước khi đang ngủ, ở nhà riêng hẻm 446 phường 12, quận Bình Thạnh. Bạn trai của cô, người mẫu Lê Phước Hải sống chung nhà ngay sau đó đưa Trâm đi cấp cứu.
Sự việc xảy ra 3 ngày trước khi Thu Trâm sang Đức tham dự cuộc thi hoa hậu liên lục địa. Nó cũng ảnh hưởng đến dự định của đôi bạn Thu Trâm - 22 tuổi và Phước Hải - 28 tuổi. Họ định kết hôn sau 3 năm chung sống, khi Trâm từ Đức trở về.
Bà Hạnh sau khi hủy hoại sắc đẹp của con xách túi quần áo chuẩn bị sẵn, gửi hàng xóm một lá thư nhờ đưa cho anh trai Trâm, rồi lên xe ôm tới ngay công an sở tại đầu thú. Bà giải thích làm vậy vì con gái từ khi nổi tiếng đã có thái độ khinh miệt, xa lánh mẹ, như muốn phủi sạch quá khứ nghèo hèn của mình. Bà muốn con gái xấu đi để mẹ con đầm ấm như xưa. Bà nói: “Trong một lần phẫn uất, tôi đã phải thốt lên: Nếu biết có ngày này, tao bóp mũi mày chết từ bé rồi”.
Hàng xóm của Trâm xác nhận bà Hạnh thường than phiền về con gái. Tuy nhiên họ cho biết, đôi bạn Trâm - Hải sống kín đáo, không va chạm ai. Sáng sáng hai người đưa nhau đi làm.
Võ Thị Thu Trâm là con út trong gia đình 3 chị em. Bố mẹ chia tay khi cô vừa ra đời. Mẹ cô tần tảo nuôi các con bằng nghề lượm ve chai. Cô tham gia nhóm người mẫu Hoa học đường đã lâu, và hiện là nhân viên của nhãn hiệu thời trang Milano (Italia). Bạn trai cô nói: “Trâm hiền lành, đi làm cực khổ bao nhiêu tiền có được đều phụ giúp gia đình. Vậy mà bây giờ mang tiếng ăn ở không ra gì với mẹ. Dù sau này có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ lo lắng cho cô ấy”. Một số bạn trong nhóm hoa học đường nhận xét Trâm sống bình dân, khép kín nhưng rất bản lĩnh, không làm mất lòng ai. Cô ít nói về gia đình mình, nhưng dường như có khổ tâm riêng. Mẹ Trâm đã hai lần phải vào Bệnh viện tâm thần Chợ Quán điều trị.
Tuy nhiên nhà thiết kế thời trang Nguyễn Việt Hùng lại khẳng định: “Thu Trâm không coi mẹ ra gì. Lần nào tôi gọi điện đến cũng thấy bà khóc lóc rất khổ”.
(Theo Tiền Phong, Thanh Niên)