Sáng 4/8, Công an huyện Cao Lộc với sự phối hợp của Đội Cảnh sát hình sự tuyến (Cục Cảnh sát hình sự), Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) tiến hành kiểm tra đoàn tàu nhanh M4 tại ga Đồng Đăng. Mới chỉ kiểm tra toa 1, 2, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ số hàng hóa trốn thuế trị giá hơn 30 triệu đồng. Đến toa số 3 thì toàn bộ cửa lên xuống 2 đầu toa bị đám bảo kê chốt chặt.
Tổ công tác yêu cầu mở cửa, nhưng ở bên trong, cứ thấy công an đến gần là bọn chúng dùng dao, gậy sắt, bình cứu xịt cứu hỏa chống trả quyết liệt. Vì cửa được khóa chắc chắn bên trong, các cửa sổ lại được đóng kín 2-3 lớp nên bọn côn đồ bên trong cứ ung dung, giằng co chờ đến giờ tàu chạy. 6h30’, đoàn tàu chuyển bánh xuôi về Hà Nội. Nhóm bảo kê chuyển toàn bộ hàng lậu thuế sang toa số 2 rồi chốt chặt các cửa lại. Tàu về đến ga Lạng Sơn, tổ công tác kêu gọi mở cửa, nhưng đám thanh niên kiên quyết chống lại. Vừa đập phá hàng, chúng vừa kích động chống trả điên cuồng. Vài tên hung hăng đi lại khống chế hành khách và đe dọa đốt tàu.
Để bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách, Tổng cục Đường sắt ra lệnh cắt toa xe số 2. Lúc đó, lực lượng Cảnh sát 113, Công an Cao Lộc, Công an thị xã Lạng Sơn... mới có thể mạnh tay với bọn côn đồ. 12 tên côn đồ hung hãn bị bắt, song hai tên đầu sỏ là Huệ và Trung đã kịp trà trộn vào khách trốn thoát.
Sự hoạt động lộ liễu, có hệ thống của bọn bảo kê cho thấy, nạn buôn lậu trên tuyến đường sắt này hoành hành đã lâu. Nhưng các lực lượng chức năng sở tại lại hình như “không biết”. Cơ quan công an đã khởi tố với 3 tên trong nhóm côn đồ: Trần Hùng Anh (sinh 1984), Nguyễn Văn Hùng (1975), Đào Hồng Cường (1980), đều trú tại khu ga Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn.
(Theo CAND)