Từ kết quả của một cuộc hội thảo quốc tế về Phố Hiến năm 1996, Bộ VHTT đã đầu tư cho tỉnh Hải Hưng (nay chia tách thành Hải Dương và Hưng Yên) khoản kinh phí 4,75 tỷ đồng để trùng tu một số di tích ở Phố Hiến. Nhưng do nhiều nguyên nhân nên tiến độ trùng tu rất chậm. Ông Phạm Trung Hiếu - Giám đốc Bảo tồn bảo tàng tỉnh Hưng Yên thừa nhận: "Số kinh phí đó đến nay chúng tôi vẫn chưa sử dụng hết, chờ một số công trình nhỏ, lẻ nữa mới quyết toán được". Mới đây, một khoản tiền 9 tỷ đồng được tiếp tục đầu tư cho Hưng Yên với mục đích phát triển du lịch.
Ông Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, cho biết, có thể nói là mong muốn và nguyện vọng của chính quyền và người dân Hưng Yên đều muốn tái dựng lại khu di tích Phố Hiến, nhưng không biết sẽ phải làm như thế nào. Không ai biết thương điếm ra sao, chả nhẽ lại mô phỏng theo thương điếm của Trung Quốc và Nhật Bản.
Theo báo cáo của ngành văn hoá sau nhiều lần khảo sát thực địa, dấu tích của Phố Hiến còn lại khá nhiều với 17 chùa, 1 văn miếu, 1 võ miếu, 1 hội quán, 24 đền miếu, 1 nhà thờ Thiên chúa giáo và cả một nghĩa địa người nước ngoài, song tất cả số đó không đủ để phác hoạ được hình ảnh thương cảng cổ xưa.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hưng Yên, thừa nhận: "Nói thật là chưa biết nhà cổ, đường cổ sẽ phải làm như thế nào, trước mắt chúng tôi cứ tiến hành giải toả dân cư trong khu vực trùng tu của dự án để lấy mặt bằng đã".
Hình ảnh về một Phố Hiến cổ - từng là nơi buôn bán sầm uất "trên bến, dưới thuyền", được hình thành cùng với sự ra đời của cảng sông từ thế kỷ 16 và phát triển cực thịnh ở thế kỷ 17 dưới thời Lê-Trịnh qua thương cảng Vạn Lai. Cảng này tấp nập tàu thuyền ngoại quốc ra vào buôn bán, một địa danh được cả thế giới biết đến ...và rồi đã biến mất theo thời gian, chỉ còn là dấu ấn trong lịch sử. Từ cuộc hội thảo năm 1992 về Phố Hiến, các nhà khoa học đã rất thận trọng và thậm chí còn không dám đưa ra đề án phục dựng khu đô thị cổ này vì còn quá ít dấu tích.
(Theo Lao Động)