Quan điểm của em là một mối quan hệ nên bắt đầu từ tình bạn trước để tìm hiểu nhau rồi phát triển lên tình yêu. Hai người chưa từng gặp gỡ nhau thì không thể tồn tại tình yêu kể từ lần đầu gặp gỡ được.
Em cao 1,55 m, nặng 40 kg, là viên chức nhà nước. Mọi người xung quanh đánh giá em khó tính và lạnh lùng trong chuyện tình cảm. Trong cơ quan em, hầu như mọi người đều đã lập gia đình nhưng em vẫn còn lẻ bóng nên mấy chị đồng nghiệp hay làm mai cho em nhưng vì ngại và có thể duyên chưa tới nên em ít mở lòng để đón nhận mối quan hệ tình cảm.
Bên ngoài em được nhận xét là có tính cách mạnh mẽ nhưng thật ra là con gái, em cũng có sự dịu dàng và nữ tính, chỉ là chưa gặp được đúng người để em có cơ hội thể hiện sự dịu dàng và nữ tính của mình thôi.
Quan niệm trong tình yêu của em là đề cao sự chung thủy. Em rất khó để yêu một người nhưng khi đã yêu sẽ chung thủy với người đó nên mong anh cũng thuộc típ người chung thủy như em.
Về anh, em đặt ra một số tiêu chuẩn như sau:
- Mong anh có công việc ổn định và có thể tự lo được cho bản thân.
- Ngoại hình: anh cao trên 1,6 m, ngoại hình cân đối, không cần phải điển trai, gương mặt dễ nhìn là được.
- Chưa từng lập gia đình.
- Sống và làm việc ở một trong ba nơi: TP HCM, Long An, Đồng Tháp.
Nếu anh đọc được bài viết này, hãy gửi thư cho em để mình có cơ hội tìm hiểu nhau anh nhé. Nếu không thể tiến xa hơn, chúng ta có thể trở thành bạn tri kỷ với nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân Phong
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp
- Giới tính: Nữ