Ngoài ra anh hay rượu chè, còn có mối quan hệ trên mức bình thường với chị đồng nghiệp. Tôi 29 tuổi, vợ chồng đều lương thấp, mỗi người được 8 triệu một tháng. Chúng tôi có hai nhóc, đứa lớn 6 tuổi, con trai bé mới được 5 tháng. Con mới 5 tháng mà chồng và người đó đã à ơi sau lưng tôi. Tôi khóc và tủi thân rất nhiều. Bố mẹ chồng mất sớm nên hai đứa con chỉ có tôi chăm.
Tôi rất muốn ly hôn nhưng điều kiện kinh tế không có, nói chuyện với mẹ thì mẹ lại bảo: "Mày học xong cái đã tót đi lấy chồng, chẳng làm được gì cho cái nhà này. Mày bỏ chồng thì đi đâu cứ đi, đừng về cái nhà này, đừng để người ta cười vào mặt tao. Nghe xong tôi buồn lắm nhưng sự thật đúng như vậy. Bố mẹ đều làm thuê nhưng vẫn cố gắng nuôi tôi ăn học tử tế, khổ nỗi tôi lại yêu đương sớm, không có chút kinh nghiệm về cuộc sống đã vội lấy chồng.
Lúc yêu, tôi thấy chồng là người tốt, cứ nghĩ sẽ được che chở, yêu thương; lấy về tôi mới biết chồng nghiện rượu, từ ngày lấy chồng không biết tôi khóc bao nhiêu lần. Giờ cũng chưa muộn, tôi đã nhận ra bấy lâu nay mình chỉ ở nhà làm vợ, làm mẹ là chưa đủ, phải làm thêm kinh tế nữa mới mở mang đầu óc. Tôi muốn gia tăng kinh tế để nuôi con, báo hiếu cha mẹ. Tôi rất thích thời trang, quần áo, rất muốn mở shop quần áo nhưng không có kinh nghiệm, mong được chia sẻ.
Thi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.