Nhiều người khuyên bạn ký đơn khiến tôi phải viết thư này gửi bạn. Tôi sinh con năm 2019, thời gian đó thực sự khó khăn với hai vợ chồng. Sau sinh, tôi bị trầm cảm, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện việc ly dị. Khi đọc bài viết, tôi thấy chồng mình cũng giống bạn, là một người siêng làm, có trách nhiệm, biết lo cho gia đình, từ tốn. Lúc đó, chúng tôi thuê người giúp việc lo cho hai mẹ con.
Nhiều người nhìn vào đều bảo sinh con trai kháu khỉnh khỏe mạnh, tìm được người giúp việc để lo, hãy vui lên. Tôi không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm giác đau đớn trong lòng, không đến mức đập phá đồ đạc nhưng cũng khiến chồng "lên bờ xuống ruộng". Đến giờ nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi, đã xin lỗi anh. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, có một điều cốt lõi tôi cần phải kể cho bạn biết. Mặc dù tôi biết rất rõ chồng luôn yêu thương và chăm lo gia đình nhưng sau khi tôi sinh anh lại thiếu sự ôm ấp, vỗ về, an ủi.
Sau khi đi làm về, chồng tôi sung sướng và hạnh phúc ôm con, chơi với con. Anh cũng hỏi thăm tôi nhưng nhạt nhẽo. Tôi đoán anh nghĩ mọi việc đã có người giúp việc lo nên yên tâm, với lại anh cũng áp lực nhiều trong công việc. Sau khi chơi với con, anh sống trong không gian riêng. Mỗi đêm tôi lo sữa cho con, ôm con trên tay mà nước mắt rơi liên tục. Sáng dậy, chồng tưởng mọi việc vẫn ổn, đâu biết cảm giác khó chịu của vợ cứ tích lũy mỗi ngày. Vào thời điểm đó, mỗi ngày trong lòng tôi lại nghĩ đến chuyện ly hôn vài lần. Thân thể của tôi trong lúc ở cữ trở nên bệ rạc, không có ý nói về chuyện chăn gối mà chỉ mong hãy dành một tối trong một tuần để nằm cạnh hai mẹ con, nói chuyện và ôm tôi.
Tác giả có thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện của tôi không? Nếu có mong bạn điều chỉnh lại chút. Thực chất vợ bạn không chịu đi chúc tết cùng cũng như khó chịu với cả thế gian này là muốn gây chiến với bạn mà thôi. Cô ấy muốn bạn chú ý, không phải là việc gia đình, con cái, mà là tâm hồn của vợ bạn. Tôi nghĩ không phải tự nhiên biết vợ hung dữ, nóng tính mà bạn vẫn muốn kết hôn cùng. Chắc bạn biết những ưu điểm khác của vợ bạn nữa. Trước khi nghĩ đến chia tay, bạn hãy một lần cố gắng chữa lành những tổn thương của vợ.
Khả năng vợ bạn trầm cảm sau sinh rất cao. Vào lúc này, đừng bao giờ tính toán đến chuyện ly dị và muốn giữ quyền nuôi con. Tôi không bênh vực vợ bạn, những việc cô ấy làm cần phải điều chỉnh lại trong tương lai. Tuy nhiên, nếu đánh giá nhân cách của cô ấy vào lúc này thì hơi vội vàng. Một người mẹ ôm đứa con nhỏ hai tháng tuổi phải làm đến mức như vậy thì chắc chắn có cảm giác bế tắc, đau đớn rất nhiều. Chúc bạn và gia đình nhỏ nhiều sức khỏe, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Đầu năm mới, cũng xin được chúc bạn đọc gần xa an khang thịnh vượng.
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc