Bắt đầu những năm học cấp 2, tôi đã luôn mơ ước có một chiếc điện thoại di động để có thể được nhắn tin tán gẫu với bạn bè và gọi điện về nhà khi cần thiết mà không phải đi gọi ở công cộng. Và rồi mơ ước trở thành hiện thực vào năm tôi học lớp 10, tôi được sở hữu một chiếc Nokia 5300, tôi thích thú lắm! Ngày nào cũng mang ra bấm bấm rồi nhắn tin với bạn bè, cảm thấy rằng có điện thoại thật tiện lợi khi đi xa nhà.
Nhưng do nhu cầu cuộc sống ngày càng cao nên tôi lại mơ ước có một chiếc smartphone nhằm để phục vụ cho việc học tập của mình. Tôi học tiếng Anh không giỏi lắm nên đang phải ngày đêm trau dồi môn học này. Và rồi tôi luôn nghĩ và khát khao về một chiếc điện thoại thông minh. Cho đến ngày tôi trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học thì khát vọng ấy của tôi trở thành hiện thực. Ba tôi đã tặng tôi một chiếc Samsung Galaxy S III vào một ngày đẹp trời. Không gì diễn tả được cảm xúc của tôi lúc ấy, tôi thực sự vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà cứ ngỡ mình đang mơ, trong lòng lâng lâng một cảm xúc vui mừng khó tả.
Cả ngày hôm ấy tôi luôn cầm chiếc điện thoại trên tay để trải nghiệm những tính năng độc đáo của nó. Đây quả là một chiếc điện thoại vô cùng thông minh, nó đã đem lại cho tôi những ứng dụng tuyệt vời đến nỗi cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, cái cảm giác thích thú được lướt trên smartphone cứ lôi kéo tôi mãi. Smartphone đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, đã hỗ trợ cho việc học tập của tôi rất nhiều. Đến nay tiếng Anh của tôi đã được cải thiện, tôi cảm thấy rất vui. Rồi hằng ngày tôi đọc các tin tức xã hội, lên Facebook gặp gỡ bạn bè, luôn ghi lại những kỷ niệm đẹp trong những chuyến đi chơi cùng với gia đình và bạn bè...
Cám ơn smartphone đã đến trong cuộc đời tôi, đã không chỉ đem lại cho tôi nhiều kiến thức bổ ích, những niềm vui mà còn làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn.
Tran Thi Hai Long