Tối 10/4, tại sân vận động RMIT, trong khoảng 2 giờ đồng hồ, Bob Dylan cùng ban nhạc mang đến cho khán giả nhiều ca khúc làm nên tên tuổi ông, như: Levee's gonna break, A hard rain's a gonna fall, Spirit on the water, Ballad of a thin man, All along the watchtower... |
Nhiều ca sĩ nổi tiếng từng đến biểu diễn ở Việt Nam, thường tranh thủ thời gian trên sân khấu để bày tỏ tình cảm với khán giả Việt bằng những câu giao lưu, chào hỏi. Gần đây nhất, trong liveshow của mình tại TP HCM, trên sân khấu, ban nhạc Backstreet Boys liên tục chào các fan Việt bằng những fan có cánh như: "Tôi yêu Việt Nam", "Đêm nay tôi muốn mình là người Việt Nam"... Nhưng Bob Dylan lại khác, ngoài thời gian ngắn ngủi nói lời giới thiệu ban nhạc, còn lại, ông chỉ hát và chơi các nhạc cụ. |
Vài nụ cười hiếm hoi của Bob Dylan khi trình diễn trên sân khấu. Sự nhiệt tình của các fan khiến nghệ sĩ gần 70 tuổi này cảm thấy hạnh phúc. |
|
Nhưng với A hard rain's a gonna fall, Forever young, Love sick... giọng hát ông cất lên mạnh mẽ, say đắm, lôi cuốn mọi người cùng hát theo. |
Những màn trình diễn harmonica, guitar và keyboard của Bob Dylan thể hiện đẳng cấp trình diễn bậc thầy của một nghệ sĩ lớn. |
|
Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của huyền thoại âm nhạc trên sân khấu Việt. |
Nhiều khán giả cho rằng, việc trước khi Bob Dylan biểu diễn, ban tổ chức chương trình dành một giờ đầu tiên để tôn vinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ý tưởng hay. Cả Bob Dylan và Trịnh Công Sơn đều có những bản tình ca say đắm lòng người. Dù vậy, ban tổ chức không khéo léo trong khâu kết nối ý tưởng Bob Dylan và Trịnh Công Sơn "gặp nhau" trên sân khấu Việt. Do đó, phần tôn vinh Trịnh Công Sơn dường như không dính gì đến tổng thể chương trình biểu diễn "Bob Dylan in Việt Nam". |
Cánh phóng viên ảnh khá chật vật để chộp cận cảnh Bob Dylan trên sân khấu. Ban tổ chức chỉ cho phép phóng viên chụp ảnh ông trong bài hát đầu tiên. |
Thoại Hà
Ảnh: Vi Khoa