![]() |
Vợ chồng Thanh Quý - Thành Chương. |
Về chuyện này, Thành Chương giải thích: "Tôi làm vậy để vợ đỡ vất vả và chuyên tâm vào nghệ thuật hơn. Đã có thời tôi còn nổi tiếng về nội trợ hơn là vẽ tranh ấy chứ"!
Thuở xưa, chàng là họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật đương đại, nàng là diễn viên được nhiều người hâm mộ. Thành Chương chơi thân hầu hết với giới điện ảnh, nhưng Thanh Quý thì không, bởi đối với anh: "Cô ấy quá đẹp, đẹp đến mức mình luôn cảm thấy lúng túng, mất tự tin khi có dịp đối diện…!". Nhưng số phận đã run rủi họ gắn bó với nhau suốt 20 năm qua.
Thành Chương nhớ lại: "Hồi mới yêu nhau, chúng tôi bị hai bên gia đình ngăn cản ghê lắm. Một lần đi chơi tối gặp mưa, ghé vào quán nước nhỏ bên đường nhưng bị chủ quán không cho trú nhờ. Trong cơn mưa tầm tã ấy, cả hai đều mong đời mình một ngày nào đó có một cái lều để có thể sống cùng nhau. Giờ đây khi đã có nhà cửa đàng hoàng và một cuộc sống ổn định, kỷ niệm về ước mơ ấy vẫn không phai nhòa".
Bạn bè ai cũng phát ghen với Thanh Quý vì đức lang quân rất yêu thương vợ. Có lần chị đi đóng phim xa nhà hơn 3 tháng, anh đã tặng vợ một món quà bất ngờ là xây lại ngôi nhà. Đến khi Quý trở về, chị không dám bấm chuông vì cứ tưởng nhầm nhà người khác.
Diễn viên chính của Mùa lá rụng cũng không phải đau đầu về chuyện mua sắm, phục sức vì đó là sở thích của Thành Chương. Anh làm chị quên mất thói quen mua trang phục, giày dép cho mình. Thanh Quý thú nhận: "Thỉnh thoảng mình nổi hứng đi may hoặc mua quần áo về nhưng chẳng mặc được, toàn nhét vào xó tủ, anh ấy có cái tinh mắt của dân họa sĩ nên bao giờ cũng chọn được đồ đẹp và hợp với mình, thế là đành phó thác mọi chuyện cho ông xã. Mình vẫn nói đùa rằng khi nào anh bỏ em, phải báo trước một năm để còn học lại cách mua bán mọi thứ!".
Thành Chương nói rằng anh đã đúc kết những kinh nghiệm của cuộc sống gia đình từ Thanh Quý: "Tôi và cô ấy đã thống nhất với nhau là những điều cần chia sẻ thì hãy nói ra, còn lại hãy giữ một khoảng trời tự do cho mình. Đó là những điều thiêng liêng, đẹp đẽ chứ không phải là khoảng tối cần che giấu".
(Theo MASK)