![]() |
Việt Nam bất lực nhìn các tay vợt nước ngoài thi thố tài năng. |
Trong 3 năm gần đây, giải bóng bàn Cây vợt vàng đầy uy tín trở thành nơi thử nghiệm của những tay vợt trẻ trong khu vực. Năm 2004, Hong Kong vô địch tuyệt đối. Năm 2005, các tay vợt gốc Trung Quốc trong đội hình của tuyển Singapore, Malaysia vẫn tiếp tục làm mưa, làm gió. Năm nay, đội tuyển Singapore thống trị giải đấu khi đoạt 4 trong 7 bộ HC vàng. Không có đối thủ xứng tầm, các trận đấu nội bộ giữa Hàn Quốc với nhau (đôi nam), Singapore (đôi nam nữ) diễn ra với không khí rất vui vẻ, đoàn kết. Trong khi đó, càng về sau này, khả năng tranh chấp huy chương của bóng bàn Việt Nam trong giải đấu càng suy giảm. Việc mất 2 HC vàng ở giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Singapore vừa qua vẫn chưa làm người hâm mộ vơi buồn. Theo các quan chức của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, đây là khó khăn chung vì không đủ tài lực giúp các VĐV nâng cao trình độ.
HLV trưởng Nguyễn Đức Long cho biết: "Xu hướng nhập khẩu các tay vợt gốc Trung Quốc đang giúp Singapore, Malaysia dần qua mặt chúng ta. Việt Nam không thể làm như thế vì đặc trưng của chúng ta khác. Bên cạnh đó, kinh phí mỗi năm chỉ 50.000 USD mà Ủy ban TDTT giao cho cũng làm chúng tôi đau đầu. Số tiền này dùng cho việc lo cho cả hai đội tuyển nam, nữ thi đấu ở giải Đông Nam Á, châu Á, SEA Games,... Ngoài ra, số tiền đó còn bao gồm luôn cả việc trang bị cơ sở vật chất cho các trung tâm bóng bàn trên cả nước. Do vậy, còn rất ít khoản dư ra để đưa các tay vợt của chúng ta tham dự các giải đấu nhằm nâng cao trình độ".
Trong khu vực Đông Nam Á, trình độ bóng bàn Việt Nam xếp vị trí thứ 3. Nổi bật trong số này có Đoàn Kiến Quốc. Anh hiện giữ vị trí số một trong nước (thứ 254 thế giới, và 81 châu Á). Trong khi đó, Singapore, Malaysia lại có hàng loạt tay vợt cả nam và nữ nằm trong top 100 của thế giới. Cả Thái Lan cũng có hai tay vợt nữ bỏ xa Việt Nam là Nanthana Komwong (thứ 93), Anissara (127). Ở nội dung đôi nữ trong giải Cây vợt vàng vừa qua, hay tay vợt bé nhỏ người Thái Lan này đã gây choáng cho các cường quốc bóng bàn như Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Quảng Đông (Trung Quốc) khi xuất sắc đoạt HC vàng.
![]() |
Mai Xuân Hằng, niềm hy vọng mới. |
Nhưng đối với người hâm mộ, việc bóng bàn Việt Nam ngày càng tụt hậu là không thể chấp nhận được. Họ mua vé vào sân để mong xem Kiến Quốc, Tuấn Quỳnh hạ Gao Ning, Cai Xiao Li (Singapore), chứ không phải chỉ chứng kiến 15 phút cầm vợt bạc nhược, đầy tự ti của những tên tuổi trong nước. Không có sở trường, sở đoản quá nhiều khiến bóng bàn Việt Nam có lẽ phải mất nhiều thời gian mới lấy lại vị thế cũ trong làng bóng bàn khu vực.
Thúy Quỳnh