Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 8/1/2019, 20:08 (GMT+7)

Khoảng 1.000 CĐV đến sân cổ vũ Việt Nam

Dù thi đấu xa nhà, thầy trò Park Hang-seo vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong trận ra quân Asian Cup 2019, tối 8/1.

Trận đấu giữa Việt Nam và Iraq diễn ra lúc 17h30 (giờ địa phương, tức 20h30 giờ Hà Nội). Lối vào sân Zayed Sports City được ngăn chia theo hàng rào để tránh chen lấn.

Sân ZSC nằm ở Abu Dhabi, là sân vận động lớn nhất tại UAE với hơn 43.000 chỗ ngồi. 

Khoảng bốn tiếng trước trận đấu, các CĐV hai đội đã kéo đến khu vực quanh sân. 

Dễ dàng nhận ra người hâm mộ Việt Nam với trang phục áo đỏ sao vàng.

Trận đấu của Việt Nam ở nước ngoài giống như ngày hội với những người xa xứ.

Rất nhiều gia đình mang theo con nhỏ đến sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Họ khuấy động không khí quanh sân bằng trống, kèn vuvuzela...

Nhóm CĐV này làm việc ở Dubai, nhưng thua xếp công việc để di chuyển xuống Abu Dhabi với quãng đường hơn 150km, để trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Giúp nhau dán hình cổ động trước khi vào sân.

"Việt Nam sẽ thắng 2-1", nhóm nữ CĐV lạc quan nhận định trước trận đấu.

Một nữ CĐV xinh đẹp người Iraq trên đường vào sân. So với Việt Nam, số lượng khán giả của quốc gia Vùng Vịnh không nhiều bằng nhưng cũng không quá "lép vế".

CĐV hai đội biểu thị sự thân thiện trước trận đấu. 

Nằm ở bảng D, Việt Nam và Iraq là hai đội cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé đi tiếp. Bởi Iran là đối thủ trên tầm, còn Yemen được xem là yếu nhất.

Một nam CĐV Iraq xin được chụp ảnh cùng thiếu nữ Việt Nam.

Tại Asian Cup năm nay, bên cạnh hai đội đầu mỗi bảng, bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cùng có vé vào vòng 1/8. Bởi vậy, một kết quả hòa cũng có thể làm hai đội hài lòng.

Anh Khoa - Văn Lộc (từ UAE)