Ảnh: Linux-user.de. |
Đó là ông Nguyễn Duy Tân, từng là lính trinh sát. Năm 1972, tình cờ ông Tân nhận nhiệm vụ điều tra cứ điểm của Mỹ tại cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh. Ở đây, Tân làm quen với người nuôi hổ có rất nhiều kinh nghiệm, vốn là người trông coi vườn thú trong Hoàng cung Campuchia. Trong thời gian đó, ông đã tích luỹ kiến thức về loài thú này. Gần 30 năm sau, những kiến thức ấy đã giúp ông chữa trị cho những chú hổ con bị bại liệt và trở thành một trong những người đầu tiên tại Việt Nam bảo vệ loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắt vô tội vạ.
Hổ vốn là loài động vật sống trong các khu rừng sâu nên ông Tân đã dành hẳn 5000 m2 chuồng trại cho hổ, trong đó có trồng cây xanh tạo bóng mát.
Sau một thời gian thuần dưỡng, những chú hổ của ông Tân đã phát triển rất tốt. Nhưng ông vẫn trăn trở là làm sao để chúng sinh sản nhằm duy trì và bảo tồn nòi giống. Đây là một công việc rất khó, đòi hỏi ông và đồng sự nghiên cứu rất kĩ, làm sao cho hổ động dục tìm đến với nhau đúng thời kỳ sinh sản. Và họ đã thành công. Những chú hổ con đã ra đời sau nhiều tháng chờ đợi. Cho đến nay, đã có 3 hổ cái sinh sản được, cho ra đời 23 con, trong đó 13 chú hổ con phát triển khỏe mạnh và xinh xắn.
Ông Tân cũng đã thành công trong việc phối giống và cho hổ sinh sản.
(Theo Vtv.vn)