![]() |
Tinh tinh Jimmy vẽ tranh hàng ngày trong ba tuần qua. Ảnh: AP. |
AP cho biết, Jimmy, tên con tinh tinh 26 tuổi, sống trong vườn thú Niteroi - cách thành phố Rio de Janeiro của Brazil khoảng 16 km. Trước kia Jimmy từng phục vụ trong một rạp xiếc. Sau khi “nghỉ hưu” nó được đem tới vườn thú.
Roched Seba, người chịu trách nhiệm chăm sóc Jimmy, kể rằng "cựu diễn viên xiếc" không quan tâm tới đồ chơi hay các hình thức tiêu khiển như những con tinh tinh khác.
Để giúp Jimmy giải khuây, ba tuần trước Seba mua một số bút vẽ và mang tới chuồng của nó. Anh làm vậy sau khi nhiều tờ báo đưa tin về những trường hợp động vật vẽ tranh trên thế giới. Con vật tỏ ra hào hứng và trong suốt ba tuần qua ngày nào nó cũng dành ít nhất 30 phút để vẽ. Tuy nhiên, Jimmy sẽ không vẽ nếu có quá nhiều người đứng xung quanh chuồng để xem.
Vườn thú Niteroi đang chuẩn bị để tổ chức triển lãm tranh của Jimmy.
Tinh tinh Jimmy không phải là con vật đầu tiên biết sử dụng bút vẽ. Tranh của một con voi châu Phi có tên Brittany trong vườn thú hạt Milwaukee, bang Wisconsin của Mỹ đã được bán trong cửa hàng của vườn thú để tăng doanh thu. Trong một cuộc đấu giá tại London, Anh vào năm 2005, ba bức tranh trừu tượng của một con tinh tinh có tên Congo được bán với giá 26.532 USD - con số khiến nhiều người sửng sốt. Theo Telegraph, người ta đồn rằng sau khi được tặng một bức tranh của Congo, danh họa Pablo Picasso đã treo nó trong xưởng vẽ của ông.
Minh Long