Nhiếp ảnh gia người Italy Frederico Genovese chứng kiến vụ tấn công nhằm vào một ngư dân gần hồ Naivasha ở Kenya, ngôi nhà của 2.000 con hà mã, Sun hôm 7/1 đưa tin. Ngư dân Mathew Wanjiuku bị con hà mã hai tấn phục kích và giữ chặt trong suốt 10 phút. Người dân ở xung quanh đập mạnh vào tấm sắt để xua đuổi con vật đồ sộ. Cuối cùng nó rời đi, bỏ lại Mathew với cơ thể đầy máu vì những vết cắn.
Mathew được chở tới bệnh viện gần nhất để chữa trị ngay sau đó. Sau hai tuần điều trị, Mathew xuất hiện hôm 6/1 và đang trên đà bình phục hoàn toàn. Ông chia sẻ bản thân rất lo sợ bị hà mã giết chết. Hà mã là động vật có vú trên đất liền nguy hiểm nhất thế giới. Ước tính 500 người ở châu Phi thiệt mạng mỗi năm vì loài vật này.
"Tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng nào gây sốc như vậy. Tôi nghe thấy tiếng động của con hà mã tiến đến phía sau người ngư dân. Nó giậm chân, lắc lư cái đầu hết sức hung tợn. Con hà mã dường như đang cố gắng đạp chết nạn nhân. Có một tràng tiếng hét thất thanh từ mép hồ. Một số người nâng tấm sắt lên để những người khác dùng chày đập vang. Sau khoảng 10 phút, con hà mã quay lưng bỏ đi", Frederico kể lại.
Bốn ngư dân ở gần đó bị bất ngờ tới mức không kịp phản ứng khi con hà mã lao tới chỗ Mathew. Nạn nhân chui xuống dưới một thân cây đổ, hy vọng có thể trốn khỏi nó. Tuy nhiên, con hà mã tìm thấy một khe hở đủ lớn để chui đầu qua cắn Mathew. Hàm răng của nó táp vào cánh tay, vai và ngực ngư dân, khiến ông choáng váng vì mấy máu và dường như không còn sức lực chạy trốn.
"Tôi cảm thấy người ngư dân này quá may mắn khi thoát chết. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này để mọi người biết những mối nguy hiểm mà nhiều người dân châu Phi phải đối mặt khi sống cùng động vật hoang dã. Thật khó khăn cho các ngư dân bởi họ vẫn phải quay trở lại hồ nước đánh bắt cá để kiếm sống", Frederico chia sẻ.