Nhiếp ảnh gia Booby-Jo Vial chụp ảnh báo tuyết tại công viên quốc gia Kibber, Ấn Độ, Sun hôm 31/3 đưa tin. Có khoảng 30 con báo đang sống trong công viên. Chúng hoạt động tự do trên những ngọn núi phủ đầy tuyết.
Bộ lông của loài vật này giúp chúng hòa mình vào môi trường xung quanh và rất khó phát hiện nếu không nhìn kỹ. "Tôi đã luôn mơ ước được thấy một con báo tuyết ngoài tự nhiên. Tôi từng chăm sóc cho chúng khi làm nhân viên vườn thú. Chúng là những con mèo phi thường và nổi tiếng khó quan sát ở vùng hoang dã", Vial chia sẻ.
"Chúng tôi vô cùng may mắn khi có ba ngày để quan sát một con báo tuyết đực già. Khả năng ngụy trang của nó thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Chúng tôi có thể nhìn rõ khi con báo đi trên tuyết, nhưng nó hoàn toàn biến mất ngay khi bước lên những tảng đá. Chuyện đó gây ấn tượng nhưng cũng thật phiền phức", Vial nói thêm. Tuy nhiên, vài ngày sau khi rời Kibber, ông nhận được tin con báo già ngã chết khi đuổi theo một con dê núi trên vách đá.
Báo tuyết thuộc nhóm động vật nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) do phải đối mặt với những mối đe dọa như biến đổi khí hậu, thiếu môi trường sống và bị con người giết hại. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) ước tính chỉ còn khoảng 6.000 con báo tuyết ngoài tự nhiên.
Thu Thảo (Theo Sun)