From: TT
Sent: Monday, September 29, 2008 2:16 PM
Subject: Vo coi thuong chong
Gửi anh Xuân!
Chuyện của anh có rất nhiều điểm giống với tôi, tôi đọc mà như đang nói về chính mình vậy. Cũng là người ở chung một hoàn cảnh, tôi rất hiểu tâm trạng của anh thế nào.
Thú thực việc ly dị chỉ là giải pháp cuối cùng, tôi mong anh không nên chọn nó vì anh chị còn đứa con, mà đứa bé là vô tội. Hơn nữa nó được sinh ra ngoài ý muốn của nó. Trước khi có con, việc nghĩ đến chuyện này có lẽ khả thi hơn, nhưng nó cũng chỉ nên đến nếu anh thực sự có được bằng chứng rõ ràng từ sự ngoại tình của người vợ. Dù ở thời buổi hội nhập và mở cửa thì đàn ông Việt Nam vẫn luôn rất ích kỷ trong chuyện này, nhưng mọi chuyện anh kể chỉ là nghi ngờ và phỏng đoán, đôi khi ta hay nghĩ ngợi tung lung mà sự thật thì chưa chắc là vậy.
Thú thực việc ngoại tình trong tư tưởng là rất khó tránh khỏi, nhất là với những người phụ nữ có tham vọng mà người chồng lại chưa thể làm được những điều để đáp ứng tham vọng đó. Họ sẽ ngay lập tức so sánh chồng với bất cứ người đàn ông thành đạt nào mà họ gặp. Có những người sẵn sàng ngả vào vòng tay những người đàn ông như vậy mà đâu biết rằng, họ những người đàn ông đó (có lẽ có cả anh và tôi trong số họ, nói một cách công bằng) sẽ chỉ vui chơi qua đường tìm cảm giác lạ chứ mấy ai thật lòng với những người đàn bà vừa tham vọng vừa không chung thủy?
Nhưng cũng có những người dù có đam mê, có tư tưởng ngoại tình, nhưng họ chỉ dám dừng lại ở tư tưởng mà thôi, vì dẫu sao nói cho cùng họ cũng đủ thông minh để hiểu được là mọi chuyện xảy ra người thiệt thòi và đau khổ hơn luôn luôn là phụ nữ. Trong mục tâm sự này cũng đã có nhiều người vợ nhẫn nhục, chịu đựng người chồng lăng nhăng hoặc gia trưởng cũng vì người phụ nữ luôn thiệt thòi hơn đàn ông bọn mình.
Một người phụ nữ ly dị sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm được người ưng ý để làm lại cho dù họ là nạn nhân của người chồng không tốt. Huống chi nếu là một người vợ không đàng hoàng, không tôn trọng giá trị của gia đình và quá để cao giá trị vật chất thì họ đã tự hủy hoại sự nghiệp, gia đình, con cái và chính bản thân họ bằng việc ngoại tình và theo đuổi những gì không thực cũng như chưa bao giờ thuộc về họ.
Một lời khuyên cho anh thôi, xin anh hãy vì đứa con, và hãy vì nó cho đến khi nào có thể. Anh hoàn toàn có thể vì con mà không để cho nó sống chung với người mẹ ngoại tình và tham vọng, nhưng anh hãy cẩn trọng và đừng nghĩ ngợi lung tung. Hãy tự tìm lấy bằng chứng xác thực, và biết đâu sự thật lại không đến mức tồi tệ như anh nghĩ.
Thân,