Cuộc sống tạm ổn, tôi đi làm còn vợ buôn bán nhỏ lẻ tại nhà. Có điều làm tôi hay đau đầu là vào dịp cuối năm phải về quê thăm ba mẹ. Ba mẹ nay già yếu, bệnh tật, có chị tôi ở quê chăm sóc. Trước đây gia đình tôi đi bằng xe, tàu, một năm về quê tôi rồi một năm về quê vợ. Nay ba mẹ tôi già yếu, không biết ra đi ngày nào nên tôi muốn hàng năm gia đình về quê tôi.
Tôi làm lụng vất vả và ráng mua chiếc xe để thuận tiện việc đưa gia đình nhỏ của mình về quê, có điều năm nay vợ có vẻ không thích đi. Như vậy tôi phải một mình về quê, buồn lắm mà cũng chỉ nói với vợ một cách nhẹ nhàng. Vợ không thích nên tôi cũng không nói lại lần nữa. Tôi sợ ba mẹ, anh chị em ở quê buồn rồi suy nghĩ tiêu cực về gia đình nhỏ của mình, đặc biệt bà con lối xóm lời ra tiếng vào, ở quê mệt lắm, không phải như ở phố ai làm gì cũng kệ, không quan tâm. Tôi khổ tâm quá, mong nhận góp ý từ quý độc giả để phấn chấn hơn khi ngày Tết gần kề.
Thành
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.