Em đi làm được hơn một năm. Dù mới ra trường nhưng với hai ngôn ngữ Anh và Trung, em được offer mức lương cho vị trí đó là 20 triệu đồng một tháng. Em rất sợ công việc nhàn rỗi vì em suy nghĩ khá nhiều nên việc nhàn sẽ khiến em cảm thấy mình vô dụng và tự ti. Cứ ngỡ lương cao, công việc sẽ bận, nhưng không, từ lúc intern đến làm chơi rồi làm nghiêm túc, công việc nào của em cũng nhàn rỗi.
Em làm ở mảng giao dịch cho một công ty nước ngoài. Phòng em chỉ có năm người, nhưng chỉ có hai người bận nhất phòng. Vì chia mảng cụ thể nên em chẳng giúp gì được anh chị cả. Mảng của em cứ như mấy người mua bán bình thường vậy, khi nào có khách thì bán, còn không thì ngồi rảnh. Thêm nữa, khách cũng không phải tụi em kiếm về, có bộ phận tìm khách về sẵn, tụi em chỉ đợi khách có nhu cầu mới làm thôi.
Một ngày đi làm tám tiếng nhưng em bận chưa đến ba tiếng đồng hồ. Em hay tự đặt áp lực cho mình nên khi rảnh mà người khác bận bịu khiến em cảm giác mình vô dụng và thấy con đường tương lai trở nên mờ tịt. Gia đình không khá giả nên em ở lại làm vì tiền lương chứ thực ra em chán lắm rồi, lúc nào cũng chỉ mong ngày nào đó được giải thoát thôi.
Mọi người khuyên khi rảnh có thể làm này nọ, em đã làm đủ thứ, nào học ngôn ngữ, đọc sách, đọc tin tức nhưng khi mình làm việc riêng mà người khác đang làm việc cũng kỳ lắm. Mong mọi người cho em xin ý kiến. Đây là nỗi khổ tâm sâu thẳm của em dù biết mình may mắn hơn nhiều người vì lương cao việc nhàn, nhưng em khó chịu lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Nhật Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc