Người ta thường nói: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" nhưng có lẽ tôi không được may mắn như vậy bởi có hàng xóm xấu tính. Nhà tôi ở một khu dân cư quận Hoàng Mai, hàng xóm đa phần là người làng gốc, trước đây làm nông. Dù đã tìm hiểu dân trí trước khi mua nhà nhưng do kinh tế eo hẹ nên tìm được căn nhà tạm ổn với số tiền có được tôi mua luôn. Đến giờ mới thấy đây là hành động sai lầm của bản thân. Hàng xóm sát nhà tôi bỏ chồng, sống nhờ tiền cho thuê nhà nên rảnh việc, chuyên soi mói chuyện làng trên xóm dưới. Người bán nhà cho tôi vốn có hiềm khích từ trước với bà này, nên khi tôi dọn đến ở cũng bị ghét lây.
Nhiều hôm thấy tôi đi xe ga xịn, đỗ trước cửa nhà là lại bĩu môi, thể hiện sự ghen ăn tức ở. Rồi cứ đến tối họ xách cả xô rác, chẳng buộc túm lại, để ngay phần tường giáp ranh giữa hai nhà, nhà tôi cuối gió nên mùi hôi kinh khủng. Thậm chí có lần họ còn vứt cả những thứ kinh khủng hơn sang ban công nhà tôi. Vì không bắt được tận tay nên tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Gần đây, bà này vác về một con chó giống becgie, cứ sáng ra mở cửa là nồng nặc mùi phân với nước đái chó. Dù biết bà cố ý dắt chó sang trước cửa nhà tôi vệ sinh bậy nhưng góp ý là bà lại chối bay chối biến. Cả xóm có mỗi nhà bà nuôi chó, không phải chó nhà bà phóng uế thì của ai. Khi tôi phản ánh việc này với tổ trưởng tổ dân phố, bà này cãi cùn: "Biết đâu chó từ xóm khác sang vệ sinh bậy".
Mấy ngày cuối tuần vừa rồi, không hiểu bà khó ở kiểu gì mà cứ canh nhà tôi ăn cơm là lại ra giữa sân khạc nhổ rồi phun nước bọt. Có hôm bà vun đống lá ở sân đốt khói um lên, khiến cả nhà tôi không thở được. Góp ý thì bà bảo rác nhà bà nên có quyền đốt, chẳng ảnh hưởng đến ai. Đến lúc này, vì quá tức giận, tôi mang cả xô nước hất sang đống rác. Được thể, bà vu vạ, nói tôi hành động vô liêm sỉ, sẽ kiện tội gây thiệt hại tài sản người khác.
Tôi đã sống chung cảnh này mấy năm. Không chỉ tôi mà nhiều nhà xung quanh cùng chung cảnh ngộ, cãi nhau chán nay họ không thèm chấp. Chắc thấy không còn ai gây sự nên bà nghĩ nhà tôi "chân ướt chân ráo" mới đến nên bắt nạt. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Xin cho tôi lời khuyên
Hà An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc