From: tran thi thuy
Sent: Tuesday, April 06, 2010 5:50 PM
Kính chào quý độc giả mục Tâm sự!
Gần đây đọc những bài viết về các sếp có máu dê, tôi cũng mạnh dạn viết lên những điều thực tế ở công ty tôi cũng như suy nghĩ của tôi về sếp với mong muốn kêu gọi các sếp nam hiểu nhân viên nữ hơn và hãy để chúng tôi được làm việc và cống hiến cho công ty trong môi trường làm việc thoải mái tinh thần và thân thiện đúng nghĩa!
Tôi mới xin vào làm việc tại công ty khoảng 4 tháng nay, sếp trực tiếp của tôi là một người đàn ông trông bên ngoài thì đạo mạo và nghiêm nghị, nhưng thực chất là một người đàn ông rất hảo ngọt và háo sắc! Ngay những ngày đầu mới vào làm, tôi đã được nghe các chị kể cho nghe về sếp để biết đường "đối xử" để mà "có lợi" nhất!
Các chị ấy dặn phải nói năng hoặc đối đáp qua email hay chat với sếp thì phải cố gắng ngọt ngào hết sức có thể, chuẩn bị tinh thần để sếp gọi vào phòng nghe tâm sự và chỉ giáo nhiều vấn đề không dính dáng gì đến công việc. Có khi phải "hầu" như vậy cả tiếng đồng hồ. Hôm nào mặc áo quần hơi sexy một chút là phải chịu khó cho sếp cơ hội tiếp cận và những lúc như vậy thì phải chịu khổ sở với ánh nhìn "thôi miên" của sếp, kể cả việc sẽ phải đọc thơ của sếp vì sếp thích làm thơ và gửi nhân viên nữ. Và còn phải xem hình của sếp nữa vì sếp cũng khoái gửi hình của sếp cho nhân viên nữ coi...
Tôi nghe cũng thấy hơi ngán ngẫm nhưng tự nhủ sẽ cố gắng khắc phục những điều phiền toái này vì không dễ tìm được một công việc tốt như ở đây, một công ty lớn, tiện nghi làm việc tốt, lương cao và gần nhà. Tôi bấm bụng và tìm cách đối phó, tôi quyết định xưng "chú" với sếp với hy vọng trong vai "cháu" thì sẽ "đỡ khổ" hơn, mặc dù sếp cũng chưa già lắm. Trong khi tôi cố gắng xưng hô chú - cháu thì sếp cứ cố xưng anh - em với tôi, tôi cứ lờ đi và vẫn cứ xưng hô chú - cháu mặc dù tôi biết sếp khó chịu về cách xưng hô này.
Trong lúc đối đáp hoặc khi chat hay email, sếp luôn nhắc tôi phải nói ngọt ngào. Tôi thấy có nhiều khi mình nói năng cũng không đến nỗi nào, nhưng sếp cứ chỉnh sửa tôi và bắt tôi phải nói thế này thế kia với sếp... Tôi không dám mặc áo quần ôm sát người hoặc áo hở cổ đi làm, khi sếp gọi vào phòng tôi cố gắng tìm cách chấm dứt câu chuyện càng nhanh càng tốt để đi ra ngoài...
Tôi biết được là một số chị đã làm việc trước tôi ở đây đều thấy bị ức chế, luôn phải cảnh giác sếp. Trước đây cũng có một số chị cũng đã nghỉ việc vì họ luôn làm việc trong tâm trạng không thoải mái như thế. Tất nhiên có chị rất "khôn ngoan" biết tận dụng sự hảo ngọt của sếp để lấy lòng sếp nhưng rõ ràng đó chỉ là sự lừa dối!
Tôi muốn nói với các sếp rằng trừ những nhân viên nữ có ý đồ đen tối, muốn lợi dụng sự háo sắc và hảo ngọt của sếp để tiến thân, còn tôi và nhiều nhân viên nữ bình thường đều muốn được làm việc với người sếp nam có cư xử đúng mực, không cậy quyền chức để lạm dụng nhân viên nữ, bắt chúng tôi phải nói năng theo sự chỉ giáo của sếp trong khi chúng tôi đã xưng hô và đối đáp lịch sự đúng mực giữa sếp và nhân viên.
Chúng tôi chỉ muốn dành những lời ngọt ngào êm ái của mình cho người bạn trai và người chồng của mình thôi. Sếp quan tâm đến nhân viên là điều tốt, nhưng hãy luôn nhớ rằng sếp phải biết ranh giới sếp được quan tâm đến nhân viên nữ không thể giống như bạn trai quan tâm người yêu và càng không như chồng quan tâm vợ được.
Mong sếp đừng làm mất thời gian của chúng tôi vì sếp muốn tâm sự chuyện riêng của sếp nhiều, đừng hỏi chúng tôi những điều riêng tư, đừng gọi chúng tôi vào phòng sếp mà không phải vì công việc mà chỉ vì muốn "tiếp cận" nhân viên nữ. Đừng bắt chúng tôi phải theo những sở thích của sếp trong khi chúng tôi không muốn.
Là một nhân viên dưới quyền thì chúng tôi phải cố gắng "chiều" ý sếp như vậy, nhưng thật lòng là chúng tôi không muốn vậy đâu. Khi phải làm việc trong môi trường có một người sếp hảo ngọt và háo sắc như vậy chúng tôi thật sự thấy bị ức chế!
Cảm ơn tòa soạn đăng bài của tôi.
Thuy