Ngày 17/4, Mazurek bị cảnh sát thành phố Tallahassee, bang Florida bắt giữ về tội Chống đối phi bạo lực người thi hành công vụ, và bị ghi vé phạt giao thông vì cản trở giao thông.
Cảnh sát xác định, từ 6h sáng, Mazurek có mặt bên ngoài hàng rào xung quanh dinh thống đốc bang, mỗi tay được nhét vào ống PVC trong thùng bê tông với dung tích hơn 200 lít. Trên hai thùng nhựa lần lượt ghi chữ "Hãy dừng cuộc thảm sát" và "Phóng thích tù nhân ngay". Mục đích của Mazurek là phản đối cách thống đốc bang đối phó Covid-19 trong tù.
Mazurek vẫn có thể tự rút tay khỏi thùng bê tông để chỉnh khẩu trang, nhưng ống PVC có thiết kế móc khóa đặc biệt khiến người khác không thể kéo tay Mazurek ra. Điều này buộc lính cứu hỏa phải dùng búa đập bê tông. Tới 10h30, Mazurek được tách tay khỏi ống và bị đưa về trại tạm giam.

Chiếc thùng bê tông tự chế có ống PVC để nhét tay vào. Ảnh: Jordan Mazurek.
Theo Tallahassee Democrat, Mazurek là đồng sáng lập nhóm "Chiến dịch chống nhà tù độc hại". Sau sự việc, đại diện nhóm này cho biết việc "biểu tình" của Mazurek là vì không còn phương thức nào khác và vì số ca mắc Covid-19 đang tăng lên hàng ngày trong các cơ sở giam giữ của bang Florida.
Hiện, Mazurek được cho tại ngoại sau khi nộp 500 USD tiền bảo lãnh. Nếu bị kết tội, Mazurek đối diện mức phạt tối đa một năm tù hoặc 12 tháng quản chế, và 1.000 USD tiền phạt.
Tới ngày 16/4, bang Florida có 44 phạm nhân và 63 nhân viên nhà tù dương tính với nCoV, theo Sở Cải huấn bang này. Bốn phạm nhân đã chết vì Covid-19.
Trước mối lo ngại Covid-19 bùng phát trong tù, một số địa phương tại Mỹ gần đây đã trả tự do cho các phạm nhân bị cáo buộc tội danh ít nghiêm trọng, phi bạo lực hoặc sắp mãn hạn tù.
Quốc Đạt (Theo Tallahassee Democrat, New York Post)