Từ: QN
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2012 10:13 SA
Tôi cũng là phụ nữ của thế hệ 8X, có thể anh bằng hoặc hơn tôi chừng 1,2 tuổi. Ở thế hệ tôi, bạn bè xung quanh tôi, tôi cũng chưa từng gặp người nào như anh. Tôi không biết anh có vợ có con chưa, nếu có rồi mà gia đình anh vẫn hạnh phúc thì anh thật có phúc khi có người vợ chịu đựng được con người của anh, anh hãy cố gắng mà hưởng phúc.
Nói đi nói lại thì đàn ông cũng chỉ là những người làm cho phụ nữ phải chịu đựng, còn khi không chịu đựng được nữa thì hãy chuẩn bị tinh thần gánh hậu quả vì sức chịu đựng có hạn mà. Nghĩ mà nực cười.
Như chị Giang nói đúng, ngày nay phụ nữ chủ động trong mọi việc, họ thành đạt, họ làm ra tiền, họ lo cho bản thân và con cái được thì tội gì phải cong lưng quỳ gối để cung phụng cho những người đàn ông gia trưởng. Phụ nữ chúng tôi bệnh tự đi khám, đàn ông các anh bị liệt hay sao mà không đi được. Các anh tự lo được cho bản thân các anh cũng là chia sẻ việc nhà cho chị em phụ nữ chúng tôi rồi đó.
Tôi cũng là phụ nữ đã có chồng và có một con gái hơn 2 tuổi. Quan sát cuộc sống xung quanh, tôi nhận thấy những người phụ nữ phải sống với những ông chồng gia trưởng, nhất mực chồng chúa vợ tôi thì trông họ lúc nào cũng buồn bã, già trước tuổi, nét mặt thì nhìn lúc nào cũng ưu tư sầu muộn. Bản thân tôi là phụ nữ, tôi thấy tội nghiệp cho phụ nữ Việt Nam mình quá.
Anh DGT nói những người ở vậy nuôi con là tam tòng ư? Nếu những người phụ nữ đã ly hôn, quyết định ở vậy nuôi con không đi bước nữa thì do họ đã quá chán chường đàn ông các anh thôi. Phụ nữ chúng tôi lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc, hy sinh cho chồng con, đó là thiên chức tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng chỉ hy sinh một chiều mà không nhận được sự chia sẻ, thông cảm từ chồng thì đến một lúc nào đó cả hai vợ chồng sống với nhau như những cái bóng trong nhà mà gia đình anh Chính là một ví dụ điển hình.
Tôi cam đoan rằng còn rất nhiều những gia đình như thế chứ không ít đâu. Chuyện giữ lửa trong gia đình đừng cứ đổ hết lên đầu phụ nữ, đàn ông các anh cũng phải chung tay vào. Cuộc sống gia đình muốn hạnh phúc phải được vun đắp từ hai phía.