Dãy nhà kho kéo dài khoảng 150 m nằm trước cầu bộ hành số 7, đối diện đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 8, trước đây là nơi xay xát, dự trữ, mua bán lúa gạo, tinh bột của thương lái từ các tỉnh miền Tây và Đông chở bằng ghe, thuyền lên Gia Định- Sài Gòn. Qua thời gian, các nhà kho này đã xuống cấp, các bức tường bám đầy rêu phong. Vào cuối tháng 1/2025, Sở Văn hoá và Thể thao, quận 8 đã sơn lại bên ngoài kho này từ nguồn xã hội hoá để thu hút người dân tham quan dịp Tết.
Đoạn sông, kênh rạch trải dài từ Trần Xuân Soạn (quận 7) đến kênh Tàu Hủ (quận 4 và quận 8) ngày xưa là trục giao thương trên bến dưới thuyền từ nhiều tỉnh thành miền Nam đổ về TP HCM. Khu vực này được hình thành từ khoảng 300 năm trước, đến khoảng thập niên 1930 mới xây dựng nên nhiều nhà kho để dự trữ, xay xát lúa gạo. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn khu vực bến Bình Đông còn giữ một phần nét giao thương này.
Dãy nhà kho kéo dài khoảng 150 m nằm trước cầu bộ hành số 7, đối diện đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 8, trước đây là nơi xay xát, dự trữ, mua bán lúa gạo, tinh bột của thương lái từ các tỉnh miền Tây và Đông chở bằng ghe, thuyền lên Gia Định- Sài Gòn. Qua thời gian, các nhà kho này đã xuống cấp, các bức tường bám đầy rêu phong. Vào cuối tháng 1/2025, Sở Văn hoá và Thể thao, quận 8 đã sơn lại bên ngoài kho này từ nguồn xã hội hoá để thu hút người dân tham quan dịp Tết.
Đoạn sông, kênh rạch trải dài từ Trần Xuân Soạn (quận 7) đến kênh Tàu Hủ (quận 4 và quận 8) ngày xưa là trục giao thương trên bến dưới thuyền từ nhiều tỉnh thành miền Nam đổ về TP HCM. Khu vực này được hình thành từ khoảng 300 năm trước, đến khoảng thập niên 1930 mới xây dựng nên nhiều nhà kho để dự trữ, xay xát lúa gạo. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn khu vực bến Bình Đông còn giữ một phần nét giao thương này.
Trước đó, dãy nhà kho hai tầng, lợp mái tôn có nhiều ô cửa liền kề được xây dựng theo kiến trúc pha trộn giữa Đông - Tây đã xuống cấp, bám đầy rong rêu, rễ cây mọc làm nứt các bức tường.
Đơn vị thi công sau đó đã dọn dẹp, dùng loại xi măng chuyên biệt trám những vết nứt nhưng vẫn giữ nguyên hình thức bên ngoài trước khi sơn lại bằng màu vàng gạch. Loại sơn này có tính đàn hồi cao, chịu được nắng mưa, kéo dài vẻ ngoài tươi sáng cho công trình.
Trước đó, dãy nhà kho hai tầng, lợp mái tôn có nhiều ô cửa liền kề được xây dựng theo kiến trúc pha trộn giữa Đông - Tây đã xuống cấp, bám đầy rong rêu, rễ cây mọc làm nứt các bức tường.
Đơn vị thi công sau đó đã dọn dẹp, dùng loại xi măng chuyên biệt trám những vết nứt nhưng vẫn giữ nguyên hình thức bên ngoài trước khi sơn lại bằng màu vàng gạch. Loại sơn này có tính đàn hồi cao, chịu được nắng mưa, kéo dài vẻ ngoài tươi sáng cho công trình.
Công nhân căng dây leo lên gần mái nhà kho, tỉ mỉ sơn những vách tường.
Ông Trần Văn Châu, đại diện đơn vị thi công, cho biết để giữ nguyên đường nét lịch sử của công trình đơn vị đã tham khảo nhiều kiến trúc tương tự ở các nước như Singapore, Malaysia, Trung Quốc. Sau đó nhà thầu lựa chọn sơn màu vàng, điểm nhấn ở viền khung cửa màu nâu theo bản màu thập niên 1930 nhằm gợi nhớ sự cổ kính cho công trình xưa.
Công nhân căng dây leo lên gần mái nhà kho, tỉ mỉ sơn những vách tường.
Ông Trần Văn Châu, đại diện đơn vị thi công, cho biết để giữ nguyên đường nét lịch sử của công trình đơn vị đã tham khảo nhiều kiến trúc tương tự ở các nước như Singapore, Malaysia, Trung Quốc. Sau đó nhà thầu lựa chọn sơn màu vàng, điểm nhấn ở viền khung cửa màu nâu theo bản màu thập niên 1930 nhằm gợi nhớ sự cổ kính cho công trình xưa.
Bà Thanh, buôn bán tại vựa trứng gia cầm, cho biết thuê một phần diện tích kho để làm nơi sản xuất, đóng gói hàng hoá gần chục năm qua. "Ở kho này cũ kỹ, không có công trình phụ trợ gì nhưng được cái thuận tiện đi lại", bà Thanh nói.
Bà Thanh, buôn bán tại vựa trứng gia cầm, cho biết thuê một phần diện tích kho để làm nơi sản xuất, đóng gói hàng hoá gần chục năm qua. "Ở kho này cũ kỹ, không có công trình phụ trợ gì nhưng được cái thuận tiện đi lại", bà Thanh nói.
Sau khoảng một thế kỷ tồn tại, các bức tường trong các nhà kho đã hoen ố, nứt nẻ.
Cầu thang dẫn lên lầu một của nhà kho bằng gỗ vẫn còn giữ nguyên hiện trạng. Xung quanh kiến trúc đã xuống cấp. Một số hộ thuê kho lắp thêm khung cửa sắt, kéo dây điện để tiện lợi cho việc chứa hàng hoá.
Cầu thang dẫn lên lầu một của nhà kho bằng gỗ vẫn còn giữ nguyên hiện trạng. Xung quanh kiến trúc đã xuống cấp. Một số hộ thuê kho lắp thêm khung cửa sắt, kéo dây điện để tiện lợi cho việc chứa hàng hoá.
Bên ngoài dãy nhà kho tấp nập thuyền, ghe chở hàng hóa mua bán là đặc trưng của nét văn hóa trên bến dưới thuyền của bến Bình Đông trong ảnh được chụp vào năm 1971.
Hiện nay, vào mỗi dịp Tết, ghe thuyền từ khắp các tỉnh miền Tây chở hoa kiểng lên cập bến để buôn bán, hình thành chợ hoa "trên bến dưới thuyền". Từ năm 2021, hoạt động này được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu vào mỗi dịp Tết ở TP HCM.
Bên ngoài dãy nhà kho tấp nập thuyền, ghe chở hàng hóa mua bán là đặc trưng của nét văn hóa trên bến dưới thuyền của bến Bình Đông trong ảnh được chụp vào năm 1971.
Hiện nay, vào mỗi dịp Tết, ghe thuyền từ khắp các tỉnh miền Tây chở hoa kiểng lên cập bến để buôn bán, hình thành chợ hoa "trên bến dưới thuyền". Từ năm 2021, hoạt động này được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu vào mỗi dịp Tết ở TP HCM.
Bao tải chứa lúa, gạo được đặt trên bờ của bến Bình Đông trước khi được bốc xếp lên ghe, thuyền chở đi nhiều nơi. Hiện tại, bờ kè đã được lắp lan can cao khoảng một mét. Dịp Tết, ghe thuyền chở nhiều hoa kiểng lên mua bán cập bến phải leo qua lan can để khiêng các chậu hoa tới vỉa hè trưng bày, mua bán.
Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết ngoài sơn lại dãy nhà kho cũ, mới đây đơn vị đã đề xuất thành phố giữ lại phần diện tích rộng lớn từ kho lúa gạo ở bến Bình Đông và nhiều khu vực lân cận, phát triển thành điểm đến du lịch, thu hút tàu, thuyền từ khắp nơi đến giao thương để giữ lại nét văn hoá xưa.
Bao tải chứa lúa, gạo được đặt trên bờ của bến Bình Đông trước khi được bốc xếp lên ghe, thuyền chở đi nhiều nơi. Hiện tại, bờ kè đã được lắp lan can cao khoảng một mét. Dịp Tết, ghe thuyền chở nhiều hoa kiểng lên mua bán cập bến phải leo qua lan can để khiêng các chậu hoa tới vỉa hè trưng bày, mua bán.
Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết ngoài sơn lại dãy nhà kho cũ, mới đây đơn vị đã đề xuất thành phố giữ lại phần diện tích rộng lớn từ kho lúa gạo ở bến Bình Đông và nhiều khu vực lân cận, phát triển thành điểm đến du lịch, thu hút tàu, thuyền từ khắp nơi đến giao thương để giữ lại nét văn hoá xưa.
Quỳnh Trần - Đình Văn