Tôi 29 tuổi. Năm 2015, tôi nhập ngũ và ra quân vào năm 2017, đến năm 2018 bắt đầu đi làm bảo vệ tại ngân hàng. Tôi lo học lo làm để phấn đấu trở thành người công dân tốt và đã thành công, mỗi năm thu nhập được 100 triệu đồng. Năm 2021, dịch Covid bùng phát, tôi vướng vào cờ bạc, thành công trong ba năm qua tan biến hết. Cũng vì ham chơi, muốn bằng bạn bè, cần tiền để thay đổi con người nhanh nhất, tôi mất hết.
Tôi buồn vì chính mình tự làm mất hết tài sản. Đến bây giờ, tôi nợ chồng chất và không có khả năng chi trả. Tôi luôn biết mình phải sống, không dẫn đến nợ nần nhưng giờ lại vướng vào hoàn cảnh này, thực sự rất khó để đứng lên làm lại cuộc đời trong khi nền kinh tế đang bị suy thoái. Bây giờ tôi phải làm sao khi đang nợ một tỷ tiền ngoài, cả tiền vay nóng?
Thế Sơn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.