From: N.T.N.
Sent: Thursday, July 08, 2010 4:39 PM
Chào các chị,
Đọc các bài viết của các chị, tôi thấy mình được chia sẽ rất nhiều, vì hoàn cảnh của tôi cũng gần như vậy.
Chồng tôi rất đẹp trai, yêu thương vợ con, và cũng rất đam mê công việc. Thời gian yêu nhau có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất vì anh là người đầu tiên đánh thức các cảm giác yêu đương trong tôi. Thời gian đầu mới kết hôn cũng vậy, nhưng sau đó thì quan hệ gối chăn thưa dần. Vì tôi phải mổ thai ngoài tử cung 2 lần nên sau khi mổ thì anh kiêng cữ cho tôi rất lâu, khoảng 4 đến 6 tháng. Lúc đó tôi còn trẻ và cũng thật ngờ nghệch nên không biết hỏi ai thời gian kiêng cữ thật sự là bao lâu.
Có lẽ từ lúc đó anh đã quen với việc không có sex với vợ. Sau đó thì chúng tôi phải làm thụ tinh trong ống nghiệm, anh theo tôi vào bệnh viện lấy tinh trùng để kiểm tra, rồi lại lấy tinh trùng để cấy phôi, anh nói anh rất căng thẳng, phải vào ra mấy lần mới có thể được. Từ thời gian mang thai đến sau khi sinh là hơn một năm, tôi và anh không hề có sex, tuy nhiên anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương tôi.
Các con giờ đã 3 tuổi, những đời sống gối chăn của chúng tôi đã bị nguội lạnh mất rồi. Anh có lẽ bị áp lực từ những lần ở bệnh viện và những lần tôi bị phẫu thuật nên cũng không còn ham muốn nữa. Bản thân tôi thì vẫn muốn được gần gũi anh, nhưng thấy anh miễn cưỡng thì tôi không muốn.
Phải làm sao đây? Tìm bạn tình thì lại càng không thể, vì tôi rất yêu chồng, tôi chỉ có cảm giác yêu thương với anh ấy thôi. Thôi thì phải chấp nhận vậy, cuộc sống trước hôn nhân đâu có sex mà ta vẫn sống vui vẻ đó thôi, huống hồ gì bây giờ còn có người mình yêu thương bên cạnh, và cả các con yêu quý nữa.
Khi viết ra những dòng này, tôi thấy mình như được sẻ chia rất nhiều, lòng cũng nhẹ nhàng hơn khi nghĩ đến điều không hoàn hảo này trong cuộc hôn nhân của mình.
Chúc các chị nhiều sức khỏe, nghị lực và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.