Tôi 27 tuổi, cái tuổi không quá trẻ cũng không quá già và đang ở lưng chừng sự nghiệp, rất mông lung về tương lai. Số tôi lận đận về đường sự nghiệp. Tôi tốt nghiệp trường ĐH Luật TP HCM năm 2020, đúng thời điểm dịch nên xin việc rất khó khăn, hầu như không có công ty nào gọi phỏng vấn. Tôi ở Sài Gòn xin việc tầm một tháng không được nên ba mẹ kêu về quê làm tạm trong một phòng vé máy bay.
Tôi làm ở đó được 3 tháng, đầu năm 2021 có ý định vào lại Sài Gòn xin việc và đi học lấy bằng công chứng viên. Ngay lúc đó ở quê tổ chức thi tuyển hải quan nên tôi ở lại ôn thi, dự kiến thi vào tháng 6 thì dịch Covid bùng phát mạnh, hoãn thi qua năm sau làm tôi rất sốc và buồn. Tôi đành chuyển hướng vào lại thành phố (lúc đó tôi đã được người quen xin vào làm ở công ty luật), trước ngày đi một ngày, Sài Gòn thông báo phong tỏa 6 tháng nên không vào được. Mọi hoạt động đều bị đình trệ nên tôi thất nghiệp ở nhà suốt 6 tháng cho đến đầu tháng 12.
Rồi một người quen xin cho tôi vào làm hành chính nhân sự tại một công ty nhỏ ở quê. Tôi đành vào làm tạm một thời gian rồi tính sau. Không ngờ từ đó đến nay, đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn gắn bó ở đó. Công việc này giống lễ tân văn thư, ít việc và rảnh rỗi nhiều. Tôi rất chán và muốn chuyển chỗ làm đúng chuyên môn luật trong 3 năm qua nhưng đều không được, một phần vì không có kinh nghiệm, ra trường đã lâu. Tôi sợ cứ như này mãi phí tấm bằng đã học. Năm nay tôi có ý định đi học thêm cái gì đó nhưng chưa biết sẽ học gì. Tôi định đi học thạc sĩ luật, phải vào lại Sài Gòn và kiếm công việc trong đó làm. Ba mẹ tôi sẽ phản đối vì công việc ở quê đang ổn định và có tiền, lại gần nhà, không tốn chi phí ăn ở nên có dư, còn vào lại Sài Gòn bắt đầu lại sẽ phải thuê trọ, cuộc sống rất khó khăn. Tôi đi không được, ở cũng không xong trong khi sắp 30 tuổi rồi.
Tháng 12 năm ngoái có bệnh viện trong Sài Gòn tổ chức thi tuyển vị trí pháp lý, tôi cũng vào thi nhưng rớt do bệnh viện chỉ cho đề cương ôn 3 ngày trước khi thi. Vì biết mình không có kinh nghiệm nên xin việc ở các công ty tư nhân sẽ khó khăn, năm ngoái tôi có thi bằng tiếng Anh để ứng tuyển vào các cơ quan nhà nước như quản lý thị trường, hải quan sân bay... cho ổn định, đùng một cái cuối năm nay ra thông báo tạm dừng thi công chức để sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Cuộc đời như trêu ngươi tôi, đành phải chuyển hướng làm công ty tư nhân. Giờ xin việc với tôi quá khó khăn. Tôi phải làm gì đây. Mong mọi người cho lời khuyên. Xin cám ơn. Xin nói thêm, tôi là người nhút nhát, hướng nội, không năng động, giao tiếp kém nên làm gì cũng khó khăn.
Hoàng Hà