Em là sinh viên năm 3, học ở gần nhà. Em là sinh viên giỏi và con nhà gia giáo. Em có người yêu hơn 7 tuổi, đã đi làm. Chúng em quen nhau gần một năm, đã về ra mắt họ hàng gia đình hai bên. Mọi người rất ưng, nhà chúng em cũng gần nhau. Bạn trai em rất chững chạc và trưởng thành. Anh làm cho một công ty nước ngoài với vị trí tốt. Anh rất khôn khéo, tâm lý, giỏi giao tiếp và biết làm nhiều việc.
Khi quen em, anh đang làm trong Nam nhưng sau đó chuyển về quê, phụ giúp cho công việc của bố. Từ lúc anh chuyển về gần, chúng em lại giận nhau nhiều hơn. Lúc em ốm mệt anh rất quan tâm, hỏi han thuốc thang và chăm sóc em nhiều, bố mẹ em mệt anh cũng vậy. Nhưng anh không thường xuyên lên thăm em và có vẻ như không mặn mà với bố mẹ em.
Em thấy hình như anh yêu em vì hợp tuổi và anh muốn lấy vợ, nếu không sao lại thờ ơ như em chẳng hề quan trọng với anh chút nào, đến chơi cũng cần thời khóa biểu. Bây giờ em thấy rất băn khoăn, không biết anh có thật sự yêu em không hay anh đang có dấu hiệu lung lay tình cảm, muốn quen người mới. Em có nên nhận lời đặt trầu cau của gia đình anh vào năm sau không? (Lemon Nguyen)
Trả lời:
Em gái thân mến. Em đang có tình yêu thật đẹp, một người yêu tâm lý, có ý chí vươn lên trong cuộc sống và rất hiểu biết trong cách ứng xử. Lẽ ra em phải nhìn nhận rõ hơn về bạn trai của mình để không bị quá nhiều sự tác động từ phía bên ngoài làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người.
Trong các mối quan hệ không thể tránh được những lúc cãi vã, giận hờn, vì thế người ta thường có câu nói “xa thương, gần thường” để chỉ về những người khi ở gần nhau thì hay có mâu thuẫn. Những lần tranh luận như thế, họ hiểu hơn về tính cách của nhau, biết điều chỉnh cách ứng xử như thế nào cho đúng, tránh sự tan vỡ trong tình yêu.
Những gì bạn trai đối với em bây giờ phải xuất phát từ sự yêu thương thật lòng thì mới có những quyết định như bỏ việc từ trong Nam ra Bắc để hai người được gần nhau hơn, quan tâm tới em nhiều hơn và bạn ấy đưa em về gia đình nói chuyện để hai bên biết mối quan hệ… Tôi nghĩ cũng là do yêu và có ý gắn bó anh ấy mới làm như vậy em ạ.
Chỉ vì em thấy anh ấy không có sự mặn mà với bố mẹ mà em đánh giá là không yêu em mới có cách cư xử như thế… Em đã dựa vào điều gì để nhận định như vậy? Bởi như em cũng nói anh ấy biết quan tâm tới em, bố mẹ em khi họ bị ốm mệt… Câu hỏi của em và những hành động của anh ấy đã làm cho em và gia đình em có mâu thuẫn với nhau không? Nếu em thấy không hài lòng với cư xử của anh ấy với bố mẹ em thì em cũng có thể nói rõ để bạn trai hiểu hơn, vì nếu yêu thì nên rõ ràng với nhau để cùng giúp nhau hoàn thiện mình. Tránh sự hiểu lầm từ phía gia đình sẽ gây khó khăn cho em và mối quan hệ của em với bạn trai cũng bị ảnh hưởng theo.
Với những gì bạn trai em đang đối với em, có thể thấy anh ấy là người biết cách cư xử và yêu em chân thành. Có thể em còn đang đi học nên cũng không phải bận rộn quá nhiều, nhưng sau này đi làm rồi em sẽ thấy có bao nhiêu việc cần tập trung để giải quyết chứ không nhất nhất chỉ có người yêu của mình. Một tuần hai lần gặp, còn lại nhắn tin và quan trọng anh ấy muốn đặt trầu cau để cưới em. Điều này để em hiểu rằng họ phải thực sự yêu và muốn gắn bó với em mới có những hành động như vậy, còn khi họ có người khác chắc chắn sẽ không bao giờ xác định một điều gì với em nữa.
Vì thế, nếu em muốn gắn bó lâu dài với nhau, thì bản thân em cũng phải thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về người yêu của mình. Em cần anh ấy quan tâm nhiều hơn, em có thể nói rõ về những mong muốn của mình. Nhưng hơn cả, em cũng không nên quá cầu kỳ trong việc bạn trai thể hiện việc gặp ít hay nhiều mà nhìn vào những hành động cũng như kế hoạch về tương lai của hai người, em nhé.
Hãy bớt cái tôi của mình để cả hai cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau, chứ không phải là những hờn trách, nghi ngờ. Bởi em biết đấy, tình yêu chỉ có yêu thôi chưa đủ mà còn phải hiểu và chia sẻ những khó khăn của nhau, là điểm tựa tinh thần để vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Chúc hai em hạnh phúc.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Trịnh Thu Hà
Chuyên viên tư vấn tình cảm Linh Tâm