Người gửi: ĐẶNG QUANG HẢI
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Khó có một giọng ca thay Khánh Ly
Có lẽ khi nói đến nhạc Trinh thì không ai không liên tưởng đến giọng ca của Khánh Ly, nhất là những người ở độ tuổi trung niên, đã từng sống ở miền Nam trước đây. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những giọng ca trẻ hiện nay hát về nhạc Trịnh, cũng có những giọng ca rất tốt, ít nhiều để lại những dư âm trong lòng khán thính giả như Quang Dũng, Hồng Nhung, Thanh Lam và một số ca sĩ khác.
Tuy nhiên phải thành thật mà nhìn nhận lại rằng, có lẽ khó có được một giọng ca hiện nay có được như giọng ca của Khánh Ly khi nói đến nhạc Trịnh. Không biết tôi có bảo thủ quá không nhưng quả thật với tôi khi mỗi lần được nghe tiếng hát của Khánh Ly hát nhạc Trịnh là một cảm xúc lâng lâng khó tả trong tôi. Nó thật sâu lắng trong từng ca từ ngọt lịm, hư hư, ảo ảo, thắm đẫm tâm hồn, ngọt ngào, thiêng liêng, và lắng đọng đã để lại trong tôi nhiều điều suy tư và đáng nhớ nhất.