Gia đình tôi chuyển về sống trong một con hẻm rộng khoảng hai mét ở thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2017. Nhà tôi ở cuối hẻm. Mọi việc đều ổn cho đến khi trong xóm có ông chú nuôi năm con gà khoảng ba tháng nay. Việc nuôi gà không có gì để nói nhưng gà cứ bay ra ngoài, bới móc và phóng uế rất mất vệ sinh.
Hiện tại, mỗi sáng đi làm, vợ chồng, anh chị tôi đều khó chịu vì mùi hôi, phân gà trong hẻm trước nhà hàng xóm thì không ai dọn. Càng khó chịu hơn khi vợ chồng tôi có con nhỏ. Mỗi lần cho con ra khỏi nhà, đi bộ hay xe đều phải né "mìn". Đáng buồn là trong xóm có tổ trưởng nhưng lại không dám góp ý. Chị tôi từng nhờ góp ý, cô bảo cố gắng nhẫn nhịn, tình làng nghĩa xóm...
Giờ mỗi sáng đi làm, tôi đều khó chịu vì cứ sáng ra đã phải thấy "mìn". Tôi không biết nên góp ý thẳng với hàng xóm hay báo lên phường. Tôi lên mạng tìm hiểu, muốn báo phường phải có form, viết cam kết, ký tên... Mong các anh chị góp ý giúp tôi hướng giải quyết. Tôi xin cảm ơn.
Bảo Trân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc