Từ: Huyen
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2012 7:14 CH
Mình có đôi lời chia sẻ với Giang!
Nếu bạn là người không dễ dàng tha thứ, khó chấp nhận sự phản bội, bạn nên ly hôn sớm, vì bạn sẽ bị sự ám ảnh, nỗi day dứt giết mòn bạn đến hết đời. Hãy đối mặt với khó khăn sau khi ly hôn, nhưng tất cả khó khăn sẽ qua, con bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn khi không phải sống trong gia đình bất hạnh. Sẽ không thiếu cơ hội cho bạn để có một tình yêu mới, một người thực sự là của bạn.
Ngược lại, bạn muốn níu kéo chồng để con có cha, và quan trọng là bạn biết tha thứ thực sự thì bạn nên làm theo lời khuyên của vô số các trường hợp các bà vợ đã khoe là thành công trong việc lôi kéo chồng về sau khi "lầm lỗi": bắt hứa hẹn cắt đứt các mối quan hệ "ngoài luồng" kia; cư xử "cao thượng" để chồng tự hối hận: sẽ chu cấp nuôi dưỡng cho con riêng, tất nhiên không cho cho gặp mẹ nó; thay đổi bản thân cho đẹp hơn, chăm lo nhà cửa con cái cho chu toàn. Lựa chọn này bạn phải cố gắng gấp 10 lần lựa chọn thứ nhất.
Mọi quyết định là ở bạn. Chúc bạn có được lựa chọn đúng. Thân!