From: Bui Thanh Tung
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Tuesday, February 25, 2003 8:27 PM
Subject: Gui ban QA
Chào Quỳnh Anh,
Đọc xong những dòng tâm sự của bạn tôi thấy thật thông cảm với hoàn cảnh của bạn lúc này. Nhưng chỉ có một điều tôi muốn nói ở đây là sự mềm yếu, không dứt khoát của bạn trai bạn. Thực lòng mà nói tôi không thấy bực mình với cô gái kia bằng với bạn trai bạn. Tôi cũng là một người đàn ông và cũng đang yêu, nhưng tôi thấy tình cảm của bạn trai bạn thật không bình thường. Anh ta thương hại cô ta hay thế nào thì tôi chưa bàn, nhưng có một điều đơn giản mà bất kỳ một người đàn ông nào khi yêu cũng phải ghi nhớ thường trực trong đầu đó là số điện thoại liên lạc của người yêu. Cho dù gọi ít hay gọi nhiều nhất định anh ta sẽ nhớ. Việc không nhớ dẫn đến hành động không gọi điện cho bạn vào dịp Tết là điều không thể chấp nhận được.
Và khi anh ta đã yêu bạn thì nhất thiết phải dứt khoát với cô bạn gái kia, không thể vì lý do này hay lý do khác mà lùng nhùng làm khó bạn được. Theo ý kiến của tôi, chẳng có lý do gì mà anh ấy lại phải đến giúp cô ta trong những hoàn cảnh rất dễ bén lửa như vâỵ được. Xét về mặt logic mà nói, cô ta chắc không thiếu người để nhờ cậy, làm sao cứ nhất thiết phải gọi bạn trai của bạn trong đêm tối như vậy? Tại sao không thể nhờ một người hàng xóm nào đó? Nói tóm lại, không nhất thiết phải gọi bạn trai của bạn và bạn trai của bạn cũng không có lý do gì để tỏ lòng thương vào những thời điểm đó.
Tôi thấy anh bạn của bạn rất đáng trách vì những hành động không dứt khoát của mình. Tại sao anh ta lại không phản ứng gì (hoặc nếu có là một phản ứng hời hợt) khi thấy những số liên lạc của bạn bị xé/xoá. Ở địa vị của tôi, nhất định tôi sẽ điều tra bằng được, và nếu người đó là cô ta tôi sẽ có hành động cụ thể, ít nhất là để đảm bảo hạnh phúc của tôi cũng như khẳng định tình yêu chân thành dành cho người mình yêu. Hành động xâm phạm và can thiệp như vậy thật khó chấp nhận. Tôi mong rằng bạn trai của bạn sẽ có những phản ứng kịp thời và đúng đắn hơn trong tương lai.
Và chuyện người con gái kia có tiếp tục xúc phạm đời tư của các bạn nữa hay không thì hành động cũng như phản ứng thích hợp của anh ta sẽ chấm dứt điều đó.
Tạm biệt bạn và chúc bạn hạnh phúc.
Bạn đọc
Hai Phong
TB: Nếu tôi có những góp ý mà bạn cảm thấy không được dễ chịu cũng mong bạn bỏ qua vì đây là những suy nghĩ của tôi, mong được chia sẻ cùng bạn.