Những ngày đi làm về không biết nói chuyện với ai, tối đến em hay đi dạo, nghe nhạc. Trải qua hai mối tình, dài nhất là ba tháng. Chắc do ăn ở nên em gặp toàn người không tốt. Mất niềm tin nên lâu rồi em không quen ai cả. Đến nay bỗng nhiều người hỏi quá nên em thử duyên số một lần.
Em được mọi người nhận xét là có giọng nói nhỏ nhẹ, ngoại hình bình thường, công việc nấu ăn, đang làm việc tại nước ngoài.
Chỉ mong tìm được một người bạn tâm sự cuối ngày. Còn duyên số, tình yêu nào cũng có hạn sử dụng, một tháng, một năm, mười năm hay trăm năm. Chỉ mong trong lúc còn yêu nhau thì trân trọng, mang đến hạnh phúc cho nhau, giúp nhau phát triển. Hết hạn yêu, thoải mái nói cho nhau để trả tự do, tìm "một nửa" khác, tiếp tục sống cuộc đời có nhiều đoạn hạnh phúc khác.
Mong mọi người đừng "ném đá" về quan niệm hạn sử dụng tình yêu của em, vì mỗi người một trái tim một hoàn cảnh mà.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 22 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Chợ Lách, Bến Tre
- Giới tính: Nữ