Thành Lương và Công Vinh va chạm quyết liệt trong trận đấu. Ảnh: Thế Ngọc. |
Thành Lương và Công Vinh đều là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, cả hai có khá nhiều sự tương đồng và cả những nghịch cảnh. Sự trớ trêu của bóng đá khiến cả hai trở thành đối thủ, khi khoác áo của hai CLB có nhiều ân oán là Hà Nội T&T và SLNA.
Trong cuộc đối đầu được chờ đợi nhất ở vòng 4 V-League giữa Hà Nội T&T và SLNA, nhiều người rất bất ngờ khi Thành Lương và Công Vinh có những pha va chạm nhau “chan chát”.
Cả hai đều là những cầu thủ đá ở vị trí hàng công, nên thường xuyên phải đối mặt với nhau. Trên sân nhà, Thành Lương là người không cần phải “khách sáo” trước, khi có những pha vào bóng rất quyết liệt. Ít ai ngờ chỉ vài tháng trước, cả hai cùng nhau chinh chiến dưới màu áo đội bóng bầu Kiên, nhưng giờ lại là đối thủ của nhau. Ban đầu, Công Vinh có vẻ chịu nhường người đồng đội cũ, nhưng về sau vì bị nhiều lần Thành Lương đá rát, tiền đạo mang áo số 89 cũng “chơi” lại.
Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng đã hết lời ca ngợi Công Vinh là cầu thủ biết kiềm chế trong những pha bị đối phương chơi xấu. Tuy nhiên, cũng không ít lần trong trận đấu, Công Vinh cho thấy sự mất bình tĩnh, đặc biệt là những pha vào bóng theo kiểu “5 ăn 5 thua” của người đồng đội cũ Thành Lương.
Bóng đá chuyên nghiệp khó tránh khỏi những trường hợp như của Thành Lương và Công Vinh. “Ăn cây nào, rào cây ấy”, cả Thành Lương và Công Vinh đều xác định sẽ “chiến” hết mình để giúp đội nhà giành chiến thắng. Huống hồ, cả hai đều là những tân binh của Hà Nội T&T và SLNA, nên đều muốn ghi điểm.
Sự quyết liệt của những người tưởng rất thân thiết như Thành Lương và Công Vinh, cho thấy bóng đá ngày càng không có chỗ cho tình cảm cá nhân. Chỉ có điều, sự quyết liệt nên có giới hạn, để cả hai cùng bảo vệ cho nhau không khỏi chấn thương và cả việc giữ mối quan hệ ngoài đời.
Thời còn đá cho SLNA, Công Vinh từng nhiều lần chạm trán Thành Lương. Khi đó, cả hai còn rất trẻ và là những người luôn khao khát vươn lên. Nếu như Công Vinh ở một môi trường có tính truyền thống như bóng đá xứ Nghệ, thì Thành Lương khoác áo của đội bóng bầu Kiên, từ khi còn mang tên Hà Nội ACB. Công Vinh ghi bàn đầu tiên ở V-League trong màu áo CLB SLNA vào năm 2004 và giành luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc năm đó.
Sự khởi đầu của Thành Lương cũng đẹp như mơ. Năm 2005, Lương cùng Hà Nội ACB tham dự giải U21 Việt Nam tại Bình Định và đoạt hạng nhì cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc giải. Sau đó, tiền vệ có chiếc chân trái rất “dị” này được gọi lên đội 1 Hà Nội ACB thi đấu đến tận mùa giải 2011, với một chiếc Cup quốc gia.
Mùa giải 2009, Công Vinh ra thủ đô gia nhập đội bóng bầu Hiển, cả hai cũng có những lần chạm trán trong những trận derby cùng thành phố. Rồi sau 3 năm, Công Vinh và Thành Lương lại là người cùng một mái nhà, khi đá cho CLB Hà Nội của bầu Kiên. Nhưng chỉ một năm, Hà Nội giải thể vì bầu Kiên bị bắt, cả hai lại trở thành những đối thủ của nhau.
Còn nhớ, ngày Thành Lương là người của Hà Nội T&T, Công Vinh cũng chính thức lên làm bố. Thành Lương trở thành bản hợp đồng đáng chú ý nhất của đội bóng thủ đô, còn Công Vinh cũng được chờ đợi sẽ là chân sút giúp đội bóng xứ Nghệ đòi lại ngôi vô địch mùa này. Sự kỳ vọng của Hà Nội T&T và SLNA được đặt nhiều vào cả hai, nên cũng không khó hiểu khi Thành Lương và Công Vinh lại chơi lăn xả như thế trong lần chạm trán đầu tiên ở mùa giải năm nay.
Mai Hương