From: Bui Thu Hien
To: vne-tamsu
Subject: Thu gui Yen Nhi!
Yến Nhi thân mến,
Đọc thư bạn mà tôi đau lòng quá. Bạn đừng nghĩ rằng tôi thương vay khóc mướn hay thương hại bạn. Chỉ đơn giản vì tôi nghĩ lại những cảm xúc mà mình đã trải qua mà thôi.
Có lẽ bạn cũng bằng tuổi tôi, 25 hoặc 26 tuổi. Tôi may mắn hơn bạn vì có một gia đình. Gia đình luôn yêu thương tôi dù có một thời gian dài tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì xung đột của bố mẹ. Nhưng tôi sẽ không nói nhiều về gia đình nữa, vì đó là điều đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và tôi, có muốn cũng không được.
Hãy nói về bạn nhé, về cuộc sống mà bạn đang làm chủ, về tình yêu đã khiến bạn phải trào nước mắt! Trái tim bạn đang tan nát, phải không? Bạn bị tổn thương bởi sự phản bội, bởi lòng tin bị lừa dối, bởi mất đi chỗ dựa về mặt tinh thần, mất đi cái mà bạn cho là có ý nghĩa nhất với cuộc đời bạn? Yến Nhi ơi, làm sao mà lại không như thế được cơ chứ? Nhất là khi bạn yêu thật sự và cố gắng níu giữ tình yêu ấy?
Những đau khổ mà bạn đang gánh chịu sẽ không nhanh chóng biến mất đâu! Nhiều người nói rằng cần phải có thời gian để vết thương lành. Tôi cũng nghĩ thế nhưng có một điều còn quan trọng hơn thời gian, Yến Nhi ạ! Đó là lòng tin của bạn! Lòng tin vào chính bản thân mình, vào sức mạnh đã khiến bạn vượt qua bao nỗi đau để vươn lên và sống tốt trong thời gian qua!
Qua những dòng viết của bạn, tôi nghĩ bạn là một người con gái giàu lòng thương, chân thành và rất dịu ngọt. Bạn cũng rất thông minh, bản lĩnh và giỏi giang nữa. Những người không hiểu được giá trị của bạn chỉ đơn giản là do không hợp với bạn. Điều đó không phải lỗi của bạn đâu! Và cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu đổ lỗi cho những người đã làm bạn đau khổ!
"Khi sự yêu thương đã lìa xa thì không nên nghĩ đến nữa". Tôi muốn gửi bạn câu này, một câu trong kinh Phật mà tôi đã đọc ở đâu đó cách đây nhiều năm. Tình yêu cũng quan trọng đấy, Yến Nhi ạ! Nhưng tình yêu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu vì ảo ảnh của nó mà bạn đánh mất những thứ có thật trong tay bạn! Mà những gì bạn có thì tôi tin là bạn hiểu hơn ai hết, phải không?
Chúng ta đều còn rất trẻ mà, đúng không Yến Nhi? Và chẳng có lý do gì khiến bạn và tôi không tin vào tương lai, vào tình yêu, vào những điều tốt đẹp sẽ đến!
Rất mong có thể gặp bạn!
Bạch Hạ Chi