From: Hạnh
Sent: Saturday, March 29, 2008 12:22 PM
Subject: Khi uong say dan ong khong the tu chu duoc hanh dong cua minh
Tôi từng đọc và tư vấn cho một số bài viết trên mục Tâm sự. Tuy nhiên, tôi không thể dễ dàng tìm ra giải pháp khi chính mình là người trong cuộc. Tôi cần sự tư vấn của mọi người, đặc biệt là các đấng mày râu.
Tôi và anh mới yêu nhau được 6 tháng. Anh hơn tôi 7 tuổi, từng du học hơn 10 năm ở nước ngoài, hiện tại công tác tại Hà Nội. Tôi 25 tuổi, cũng từng đi du học, được mọi người đánh giá là một phụ nữ sống khá tình cảm, đảm đang, và dễ gần. Chúng tôi dự kiến sẽ kết hôn vào cuối năm nay.
Bằng tình yêu và sự nhạy cảm của mình, tôi biết anh yêu tôi chân thành và hết lòng lo lắng chăm sóc cho tôi. Tôi sẽ hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện nếu như không có một ngày tôi biết được rằng trong khoảng thời gian tôi đi công tác một tháng, anh đã uống rượu say và ôm và hôn cô bạn gái thân nhất của tôi.
Chính người bạn gái của tôi đã nói với tôi điều này. Sự thật là anh đã ôm, hôn và có một số cử chỉ đụng chạm giới tính với bạn tôi khi anh đang say. Tuy nhiên anh cũng không nói là anh yêu bạn tôi hay muốn đòi hỏi gì cả, chỉ nói là "anh ôm em một lúc được không"? May mắn là sự việc này không đi quá đà do cô bạn gái của tôi tránh né anh và bỏ vào nhà. Hôm sau anh có nhắn tin xin lỗi bạn tôi, nhưng tuyệt nhiên không kể lại chuyện này cho tôi biết.
Bạn gái tôi đã có bạn trai, ban đầu nó cũng muốn cho qua mọi chuyện vì không muốn làm tôi đâu khổ, nhưng rồi cũng không muốn tôi bị lừa dối nên cuối cùng đã cho tôi biết chuyện.
Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Tôi tự biện minh rằng đàn ông lúc say thường không kiềm chế được bản thân và thường có những hành động "quá đà" với người con gái khác mặc dù họ không yêu, điều đó có thể tha thứ. Đó cũng là lỗi một phần của tôi khi tôi không ở nhà với anh lúc đó.
Cũng phải nói thêm rằng vì hai chúng tôi từng đi du học nên có những cái nhìn rất thực tế về vấn đề giới tính. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ, liệu tôi hiểu như thế về đàn ông có đúng không? Có phải tất cả đàn ông khi say đều làm như thế? Tôi có nên tiếp tục yêu anh? Liệu anh có tiếp tục làm như thế khi tôi luôn ở bên anh? Xin mọi người cho tôi lời khuyên trong chuyện này, tôi cảm ơn nhiều lắm.
Hạnh
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).