Mấy nay thấy nhiều bạn nên duyên từ Hẹn hò VnExpress, anh như trẻ ra chục tuổi. Các chàng trai, cô gái trong bài, ai cũng thật tuyệt vời, nghĩ mãi chưa thấy mình có ưu điểm gì, anh viết bài này biết đâu em may mắn rơi trúng đầu nhỉ?
Nếu em coi bề ngoài là ưu tiên số một thì anh khiến em hụt hẫng rồi. Khi gặp, em sẽ nhận ra trước mắt mình là một người rất đỗi đơn giản, chẳng có gì cuốn hút về ngoại hình, có thể xấu nữa. Anh không hề tự ti về điều này, một chặng đường đời đã qua, một người con bất hiếu đã lấy đi bao nước mắt của mẹ, những đêm thổn thức của ba, bỏ rơi những kỳ vọng đẹp đẽ, tàn phá thân mình với những đêm trắng, những lần phong phanh giữa mùa đông, phóng xe bạt mạng đùa giỡn tử thần, những lần chán đời khuya lang thang giữa hàng bia mộ... đáng bị hậu quả như vậy. May mắn anh chưa bị hòa tan, cũng chưa làm điều gì phạm pháp, còn sống và cơ hội được trở về, làm lại và biết ơn.
Hiện tại mỗi ngày của anh:
Có niềm vui chỉ đơn giản là được hít không khí trong lành sáng sớm khi vận động tay chân, được dạo chợ, ăn ngày ba bữa đúng giờ, buổi tối được ở bên và trò chuyện, chia sẻ quan tâm chăm sóc người thân, được ngắm nhìn ba mẹ mình còn khỏe mạnh, được ngủ trước 11 giờ đêm với niềm vui nhẹ nhàng hôm nay mình đã sống chân thành, tử tế với mình và mọi người.
Anh có niềm vui nhỏ là được làm công việc yêu thích, vận hành trực tuyến công nghệ cho một số doanh nghiệp, đôi khi cặm cụi từ sáng sớm đến tối muộn để đổi lại những thời gian thư thả về sau. Có những ngày anh bỏ lại sau lưng mạng wifi, 4G, chỉ mang theo một cuốn sách, một chai nước lọc và một ít tiền, tìm nơi yên tĩnh để thong thả sống.
Lúc không làm gì thì anh dành thời gian tìm hiểu kiến thức phong phú trong cuộc sống, vì với anh khi mình thêm hiểu biết, cũng là lúc bớt trả giá để lĩnh hội, bớt làm tổn thương người khác, thấy mọi thứ nhẹ nhàng và cuộc sống càng kỳ diệu hơn. Khi cư xử thường nói chuyện bằng ngôn ngữ của người đối diện, dù vui không thấy anh hớn hở. Còn với những điều bất như ý hay nỗi buồn, cũng chỉ thấy ở anh nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Hơn chục năm bon chen ở Hà Nội và hiện ở Sài Gòn được mấy năm làm việc, hướng đến sau này có nơi yên bình dành cho mình, anh vẫn mong một ngày gặp được nhân duyên tốt để dành trọn tâm ý tình cảm, cùng hướng về một cuộc đời bình an nên viết đôi dòng thế này. Một lá thư chưa thể chia sẻ hết, thực ra cuộc sống hiện tại của anh chỉ đơn giản, nếu em muốn kết nối thì gửi anh những dòng chân thành từ em nhé, anh sẽ hồi âm.
Trong thư em gửi, anh hy vọng được nghe chia sẻ về mỗi ngày và mong muốn sau này của em, như vậy đủ để anh cảm nhận dần rồi đó. Hy vọng thời gian sẽ giúp mình hiểu nhau hơn. Chúc em ngày bình yên
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ở trọ trần gian
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Giới tính: Nam