Cuộc sống của anh hiện tại vẫn ổn với vòng lặp: sáng 6 giờ kém dậy, vận động nửa tiếng, 7h20 ra khỏi nhà, 8 giờ kém 10 có mặt ở công ty, 5 rưỡi chiều lại trở về. Đôi ba tuần cứ tối thứ 6 anh lại về quê bên ba mẹ và sáng thứ 2 lên sớm để đi làm luôn. Em, hành trình hàng ngày của em thế nào?
Anh tôn trọng quan niệm độc thân không cần lập gia đình của nhiều người. Với anh độc thân hiện tại vẫn ổn nhưng anh suy tư mấy năm sau này sẽ thế nào. Anh là người coi trọng tình cảm và giá trị gia đình. Tung cánh bấy lâu anh đã mỏi. Anh đang tìm một người bạn để cùng thực hiện những kế hoạch trọn đời. Anh quyết định rồi, nhân duyên không đợi phận định nữa mà ta sẽ tự định cho mình, duyên phận sẽ đến nếu những tiêu chí cản trở giảm bớt phải không em?
Em, anh giới thiệu về mình để bạn đồng hành cảm nhận xem có muốn đi cùng chặng đường còn lại với anh không nhé. Em có để ý những ai sống tình cảm, giàu lòng thương người thường nhìn giản dị, hiền lành không? Anh là mẫu người như thế đấy. Mọi việc từ nhỏ tới lớn đều thuận lợi khi chúng ta có tình yêu thương, trách nhiệm và toàn tâm em nhỉ.
Ba điều hứa khi làm quen mà anh có thể hứa trước với em là:
- Đối với anh, việc nhà không của riêng ai. Anh luôn sẵn lòng chia sẻ với em mọi chuyện từ đi chợ, nấu ăn, chăm con, nội ngoại đôi bên. Anh sẽ rất vui khi nấu những món ăn mà em yêu thích.
- Đảm bảo có thể gánh vác được kinh tế nếu em phải ở nhà chăm lo con cái và gia đình.
- Anh sẽ tôn trọng quan điểm của em về chuyện quan hệ trước hôn nhân. Đối với anh, mọi việc đều có thể giải quyết nếu chúng ta cùng ngồi lại chia sẻ thật chân tình.
Anh coi trọng tình cảm gia đình, sức khỏe trước, tiền bạc sau cuối nhưng vẫn có những mục tiêu riêng. Anh có chiều cao trung bình, tuy ít nói với người lạ và sống nội tâm nhưng khá vui tính nên trông trẻ hơn tuổi. Anh không quan trọng chiều cao của em, chỉ cần em dễ thương, dễ mến thì anh sẽ chiều em lắm.
Về kế hoạch bản thân, anh có hai mục tiêu chính:
- Phấn đấu tự do tài chính ở tuổi 40. Mục tiêu của anh đơn giản nên anh sẽ không như nhiều người đặt quá cao đâu. Anh có công việc theo sở thích thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, có những dự định có thể tự do làm từ xa sau này và chắc chắn vợ con sẽ được kế thừa kiến thức công nghệ từ anh.
- Về quê sống cuộc sống an yên. Anh muốn nghe về quê em và gia đình em như thế nào. Mùa này những con đường Hà Nội đang rợp sắc tím bằng lăng thật đẹp, anh vẫn ngước nhìn mỗi khi trên đường nhưng anh không mơ mộng Hà Nội như hơn chục năm trước nữa. Nếu về quê với rất nhiều thứ đáng sống hơn ở Hà Nội thì sao mình không về em nhỉ? Anh kể này: một nơi trong lành với đồi núi, rừng suối, sông biển trữ tình, đường xá phố thị, không tắc đường hay ô nhiễm, mọi người sống tình cảm và chậm rãi, ta sẽ được ăn nhiều món "không chân" hơn món "bốn chân" để tốt cho sức khỏe. Em hào hứng cùng anh thực hiện kế hoạch đó chứ?
Anh mong sau khi nghe chia sẻ của anh, em có thể chia sẻ về những góc nhìn ưu tiên trong cuộc sống của em, những khó khăn hiện tại khi em chưa lập gia đình, về công việc, những điểm ưu - khuyết của em. Còn nếu em chỉ viết được đôi dòng khi đang mệt anh vẫn trân trọng, mình sẽ trao đổi nhiều hơn dần dần em nhé.
Hãy dành thời gian viết cho anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mít tờ Tam Mũ
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam