Hồi mới vào nghề hướng dẫn viên du lịch, được phân công làm việc dưới sự quản lý của Trường, Việt cảm thấy rất ngưỡng mộ anh. Trong mắt cô, Trường là người đàn ông đặc biệt. Cô mến cách nói chuyện rõ ràng, dứt khoát, đầy uy lực mà vẫn không làm ra vẻ hách dịch, cách xử lý công việc cực kỳ thông minh của anh.
Trong câu chuyện với bạn bè hay người thân, Việt thường nhắc tới sếp với vẻ trìu mến không giấu giếm. Cô cũng băn khoăn tự hỏi không biết có phải mình đã yêu thầm Trường hay không. Từ lúc biết anh, các bạn nam xung quanh đều trở thành vô nghĩa đối với cô. Cho đến khi Trường chính thức giới thiệu bạn gái với đồng nghiệp thì Việt thật sự ngỡ ngàng và hụt hẫng. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Việt cười: "Đâu thể trách Trường được bởi anh ấy không có lỗi hoặc nếu có là do anh quá cuốn hút, lại là sếp mình. Không đến nỗi suy sụp, nhưng thú thật là lúc đó tôi rất buồn".
Cũng trót yêu sếp như Việt là trường hợp của Minh, giáo viên trẻ ở một huyện vùng xa thuộc tỉnh Long An. Những ngày mới về nhận công tác, Minh nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy hiệu phó trẻ tên Hải. Sự quan tâm kịp thời về chuyên môn, những viên thuốc anh giúp Minh khi ốm đau khiến cô cảm mến rồi yêu thầm Hải lúc nào chẳng hay. Không lâu sau đó, Minh biết anh đã có gia đình. Vợ chồng họ không hạnh phúc nên đã sống ly thân hơn một năm nay. Từ những câu chuyện nghe được, Minh càng thấy quý, thấy yêu người đàn ông có cuộc sống lặng lẽ này.
Nhưng Minh không thể chủ động đến với Hải vì dù sao vợ chồng họ vẫn chưa chính thức ly hôn. Anh vẫn chưa hứa hẹn gì với cô. Hơn nữa, Minh sợ mình không chịu nổi những lời bàn tán của đồng nghiệp cho rằng mới về trường mà cô đã bắt đầu mọc nanh, dám léng phéng với cả sếp. Sau một thời gian không tìm được lối ra, Minh đành chọn giải pháp xin chuyển trường.
Nhiều cô gái trẻ tâm sự rằng rất cần sự thông cảm và ủng hộ của mọi người xung quanh nếu họ trót đem lòng yêu sếp và hãy xem đó như là điều bình thường bởi con gái, ai chẳng ham tài.
(Theo Thanh Niên)