Trước đây, nhà tôi có người giúp việc 38 tuổi, xinh xắn, ngoan, hoàn cảnh đáng thương, chồng cô ăn nhậu rồi đánh đập vợ con như cơm bữa. Cô làm cho gia đình tôi ba năm thì phía nhà nội cô trúng đất, chia cho tám tỷ đồng. Cô xin nghỉ việc về quê mở tiệm tạp hóa. Tôi vừa tiếc vừa mừng cho cô ấy. Giờ thỉnh thoảng cô vẫn gửi quà quê lên tặng gia đình tôi. Người giúp việc mới trẻ tuổi hơn, cũng xinh xắn, làm việc siêng năng. Bé giúp việc trẻ này cũng do cô trước giới thiệu nên tôi tin tưởng và quý mến, xem bé như người nhà.
Làm được hơn một năm, bé đề nghị với tôi một việc: Hai đứa em của bé (một trai, một gái) mới thất nghiệp, kinh tế khó khăn, công ty lại sa thải do thiếu việc làm nên bé muốn tôi ứng 54 triệu đồng, tương đương nửa năm lương để phụ giúp hai đứa em mở quán cà phê. Số tiền này đối với tôi không lớn nhưng gặp hoàn cảnh này thật khó xử, cho mượn thì không biết bao giờ bé trả, mà không cho mượn thì có nguy cơ mình phải tìm giúp việc khác, cũng tiếc khi bé này nghỉ việc. Tôi hơi bối rối, không biết xử trí ra sao cho trọn tình?
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc