Mỗi ngày đi làm về, em chỉ muốn ở yên đọc sách, chơi đàn, xem phim hay làm chút việc gì đó chứ chẳng còn hứng thú đi chơi nữa. Có lẽ do vài lần lầm tưởng, em mất lòng tin và trở nên lười biếng. Dù vậy trong lòng em vẫn khao khát gặp được người đàn ông của đời mình, để cùng anh trò chuyện và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.
Rất mong gặp được anh - người vừa giống cũng vừa khác em. Giống ở chỗ thương những con vật, thích thiên nhiên, thân thiện và tốt bụng. Còn khác ở chỗ năng động, hài hước và có lý trí. Bởi em không phải người năng động, em dịu dàng và thẳng tính. Em sống về thiên về cảm xúc nên cần người có lý trí bên cạnh để cân bằng lại.
Mong anh có hiểu biết, kinh tế ổn để cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Em không phân biệt anh từng kết hôn hay chưa, sự trưởng thành, trách nhiệm và tâm lý vẫn tốt hơn hết.
Em ở Sài Gòn nên mong anh cũng ở đây để tiện gặp nhau. Em không muốn lấy chồng quá xa đâu vì còn mỗi mình ba. Em khá mảnh mai, cao 1,64 m, nặng 49 kg, mong anh cao to để em ôm thật đã tay. Nhưng đó là yếu tố phụ thôi, yếu tố chính vẫn là những điều trên.
Hy vọng anh đọc được và đến tìm em. Em cũng tiếp tục tìm anh đây, người em thương và mong chờ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ