Ban tối, em muốn xem chương trình MTV trong khi mẹ không muốn. Thế nên, mẹ đã buông ra những lời độc địa: “Tao mong cho voi giày, ngựa xéo, xe cán cho mày chết đi”. Em đã 24 tuổi, có người yêu, cứ mỗi lần tức giận là mẹ lại chửi: “Mày mà bạn với bè gì, chỉ giỏi đú đởn với đàn ông”. Nói chung mỗi lần la mắng con cái, mẹ em lại nói thế. Em rất ghét mẹ và không thể nào tin nổi trên đời này lại có người như vậy. Ra đường, thấy mẹ và con gái người ta tình cảm, em rất thèm. Phải làm sao bây giờ?
Mỹ Hạnh (Huế)
Hạnh thân mến!
Đã biết tính mẹ em như thế sao lại giành xem chương trình MTV. Tại em gây ra lửa nên mới có khói chứ. Để tránh nghe những lời cay độc từ mẹ, cách duy nhất là em không nên tạo ra những cái cớ tương tự khiến mẹ bực mình.
Người ta có thể chọn bạn, người yêu, chứ không chọn được người sinh thành. Cho nên em nên bỏ qua những phút nóng giận của mẹ, đừng nên oán trách làm gì. Mẹ đã lớn tuổi, có thể vì vậy mà bà sinh trái tính trái nết.
Em cũng có thể giúp mẹ sửa đổi tính bằng cách khi nào mẹ vui thì lựa lời: “Mẹ ơi, mai mốt đừng mắng con như vậy nữa. Con lớn rồi, có gì mẹ góp ý, con sẽ sửa”. Cứ thuyết phục dần dần, mẹ sẽ thay đổi.
(Theo Phụ Nữ)