Dịch này anh khỏe không? Công việc của anh có ổn không? Mùa giãn cách dài hạn anh làm gì? Anh nâng cấp bản thân, học thêm thứ gì đó mới, tìm kiếm thêm job để kiếm tiền hay anh tham gia tình nguyện chống dịch? Hay anh thích một mình suy ngẫm về những thứ đã qua, chơi game, xem phim cho hết ngày... Hay anh chăm thú cưng, hay là luôn phải căng thẳng với những deadline?... Thật sự em muốn hỏi anh những điều này lắm.
Dịch thế này, người ta có nhiều thời gian rảnh nên hay cô đơn, stress với những ngổn ngang suy nghĩ trong lòng. Em cũng chẳng ngoại lệ, nhưng những tháng dịch vừa qua là cơ hội để em nghỉ ngơi, nhìn lại bản thân, dọn rác trong tâm hồn và chữa lành những nỗi đau bấy lâu nay.
Nhìn xung quanh mà em thương. Khi nhìn xuống dưới, em thấy trời ơi tại sao 2021 rồi mà nhiều người khổ hơn chữ khổ thế kia. Covid hơn cả chiến tranh, người đói, người chết, người người chạy tán loạn khi mảnh đất Sài Gòn, nơi mưu sinh của dân tứ xứ giờ đây tan hoang đến ngỡ ngàng.
Khi ngồi đây và viết những dòng này, em cảm thấy mình quá may mắn. Bao nhiêu người đang từng giây từng phút giành giật sự sống với tử thần, thoi thóp trong từng hơi thở thì ông bà độ em vẫn còn khỏe mạnh, vẫn ăn ngày 3 bữa, vẫn có chỗ ở an toàn.
Em thương, thương lắm, chỉ giận bản thân sao không đủ giỏi giang để kiếm nhiều tiền, để có thể cho đi nhiều hơn. Viết đến đây em chỉ biết thở một tiếng thật dài anh ạ. Còn khi nhìn lên, em thấy mình thật bé nhỏ và còn phải cố gắng nhiều mới có thể sống tốt giữa cuộc đời này được.
Đây cũng chính là lúc em muốn anh xuất hiện. Mình hẹn hò nhé. Người ta hẹn hò vì thanh xuân rượt đuổi, vì cô đơn quá lâu, vì thấy cần ai đó bên cạnh, vì mưu cầu hạnh phúc... Em chỉ muốn chúng mình hẹn hò để đi bên nhau cùng phát triển, cùng nâng, cùng bày tỏ những góc khuất trong tâm hồn mà không thể nói với ai. Vâng, là hẹn hò đúng nghĩa để cho và nhận yêu thương, để cùng trải nghiệm bài học tình yêu mà ai cũng phải học, để đi qua những cung bậc cảm xúc, để lớn lên... Liệu điều em mong có thực tế giữa đời thực dụng?
Vậy nên anh hãy là chính anh khi gặp em nhé. Anh đừng gồng, đừng cố thể hiện phiên bản đẹp nhưng không là anh, sẽ mệt mỏi đấy. Anh chỉ cần là chính mình thôi, vì em không muốn yêu chiếc mặt nạ của anh. Chỉ cần anh là người đàn ông tử tế, sống có trách nhiệm với chính mình, biết nghĩ cho người khác, không sống quá ích kỷ là đủ đậu vòng sơ tuyển. Còn đi được bao lâu, ở trong cuộc sống của nhau dài hay ngắn, cái đó cứ để thời gian trả lời. Để có đáp án, bắt buộc phải hẹn hò rồi anh nhỉ (cười).
Vâng, nếu anh đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận một mối quan hệ mới, đã muốn hẹn hò với một cô gái tử tế, có lòng tự tôn và tự trọng riêng, hãy gửi thư cho em. Em rất trân trọng mọi thư gửi về và sẽ cho cơ hội với người mà em cảm thấy phù hợp cho bữa hẹn đầu tiên.
Chắc anh đang tò mò em có gì khác biệt với những cô gái khác? Em không biết nên trả lời anh thế nào. Em là cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, ăn học đầy đủ rồi đi làm, vóc dáng và gương mặt không có gì nổi trội, trải đời không quá nhiều. Ừm, em không có gì đặc biệt, nhạt nhòa giữa đám đông anh ạ. Hy vọng trong mắt anh thì không. Nếu anh muốn biết chất riêng của em thế nào, em là cô gái của anh hay của ai khác, vậy đến khi mình gặp nhau rồi tính nè.
Cảm ơn anh chịu khó đọc hết bài này. Chúc anh và mọi người luôn khỏe mạnh, bình an và vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Người Bí Ẩn
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ