Những năm hai nghìn không trăm đã lâu, có cô gái tên là KH (ca-hát, nhưng giọng hát này có sức mạnh giải tán đám đông), ngồi trong lớp Hóa thường đánh rơi bút. Cứ nghĩ sau này vô cơ, hữu cơ chỉ tổn tại ở quầy quả, quầy rau, dốt một tí cũng chẳng sao, ai ngờ bài tập hóa học vẫn đeo bám tới nhiều năm sau. Dễ làm trước, khó làm sau, nghĩ rồi cô gái gác lại bài tập, thong dong đi từ Đông sang Tây, từ mùa hạ sang mùa xuân. Bẵng đi mấy năm, quay về, bài tập vẫn còn nguyên đó, thậm chí có phần khó hơn, sao làm mãi chưa xong? Thử cách này rồi cách khác vẫn không ra, thôi học kém thì ngồi xuống kiểm điểm vậy.
Đề bài chỉ ghi tìm x thỏa mãn: Hóa học (x) > sinh học (x) (chemistry over bio).
Tưởng đề dài mới khó, hóa ra đề ngắn cũng khó. Bí quá, cô nhìn xung quanh, nhưng mỗi người một bài, một đáp án. Có bạn đã làm xong và nộp bài, bạn thì viết được bao nhiêu trang chi chít liên kết, bạn lại để giấy trắng, cũng có bạn còn đổi đề. Chắc mình phải tự có cách giải riêng thôi. Ngoài kia, người đi qua đi lại nhìn cô ái ngại. "Làm đơn giản thôi, bỏ bớt các gạch đầu dòng đi", bác kia nói. Lại có cô này gợi ý: "Nháp nhiều vào mới ra, chẳng chịu khó gì cả". "Trông bài này chắc phải giải bằng tiếng nước ngoài", một người phán. "Thôi cứ viết đại gì vào đi, khéo mà lại đúng", đôi người khác giục. Chốc chốc lại có người liếc qua thở dài rồi buông một chữ: "Kén". Từ khóa ấy cứ lặp đi lặp lại như điệp khúc, vang vọng trong không gian như một magic word (từ ngữ ma thuật) khiến cô hóa thành con nhộng lúc nào không hay.
Nằm trong cái kén, nhộng vẫn không khỏi nghĩ xem làm thế nào cho xong bài, thoát khỏi cái tổ kén chật hẹp của mình. Đang loay hoay tỉnh tỉnh mơ mơ thì có người bạn bay qua nhắc rằng khó quá thì hỏi bài đi, lên VnExpress mà hỏi, nghe đâu trên đấy có nhiều cao thủ lắm. Ý hay! Nhân ngày nắng đẹp, nhộng đăng đàn nhờ các đồng kén ai biết cách giải hoặc có gợi ý giải bài xin hãy "inbox thầm kín" theo đường link bên dưới. Xin cảm ơn và hậu tạ!
Ký tên: Ca-hát. Chuyên nhạc rap phục vụ các quý khách tuổi từ 18 đến 22 theo dõi gói 48 tháng, tặng kèm chứng nhận có in tên riêng trên nền giấy đỏ khi kết thúc gói dịch vụ. Mặc dù kén với nhộng nhưng trong quá trình tiến hóa em vẫn giữ nguyên được bộ xương (trộm vía) tương đối chắc khỏe nên chưa cần tìm chỗ nương tựa. Nhưng dù sao phân tử thường cũng bền vững hơn nguyên tử, nên em vẫn thử tìm x xem sao. Hy vọng chúng ta không chỉ là những người bạn ở ghép, sống cuộc đời riêng và có các nghĩa vụ chung (con cái, chi phí sinh hoạt...), kể cả khi đã ở tuổi lão niên.
Cuối cùng, full disclosure (tiết lộ đầy đủ) là ở tuổi 18, với 10 năm kinh nghiệm, mặc dù giao diện trưởng thành gần 1m7 nhưng hệ điều hành này hơi thiếu tinh tế, chưa xử lý được các file đính kèm như vợ cũ, con riêng, em gái mưa, chủ nợ, ma men, ma túy, thuốc lá và các tệ nạn xã hội khác. Vì thế khi mình gặp nhau, anh chỉ cần mang theo một tâm hồn đẹp thôi nhé. Chúc anh một ngày thật vui.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tuyền
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ