Khi còn nhỏ, chú khỉ bị điện giật mất một cánh tay, bàn tay kia cũng bị cụt một ngón. Bị đồng loại bắt nạt, nó thường lủi thủi một mình, phải đi xa tìm thức ăn.
Một lần nó đi xuống núi, lạc đến nhà một phụ nữ tốt bụng. Bà không xua đuổi mà cho nó ăn. Kể từ đó, người và vật hình thành mối quan hệ đặc biệt.
Người phụ nữ kể có thời gian công viên trên núi đóng cửa do dịch Covid-19, chú khỉ không thể về nên buộc phải ở lại nhà bà một thời gian. Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa chú khỉ và gia đình bà càng thêm gắn bó. Bà đã đặt tên cho nó là Lai Phúc, hy vọng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.
"Nó tự do đi lại, đói thì đến, ăn xong lại đi, chúng tôi không nuôi nhốt nó", người phụ nữ này chia sẻ.
Lai Phúc chạy đi xin ăn mỗi ngày.
Bảo Nhiên (Theo World Journal)