Chào em! Người sẽ đồng hành cùng anh trong những chặng đường sắp tới. Em dạo này như thế nào, cuộc sống của em và bố mẹ vẫn khỏe chứ, hãy email kể cho anh nghe về cuộc sống của em và gia đình em nhé, anh rất muốn nghe tâm sự về em và gia đình. Hôm nay sau khi hoàn thành xong công việc nỗi cô đơn lại đang xâm chiếm anh, thế là anh lại tò mò lên chuyên mục Tâm sự trên VnExpress để đọc.
Gần đây thực sự anh cảm thấy khá hài lòng về cuộc sống hiện tại, trải qua biến cố gia đình đã tạo động lực giúp anh chăm chỉ trong công việc. Giờ đây anh đang ngồi viết thư gửi em trong căn nhà thứ hai mới xây của gia đình mình mới được xây dựng lại ở quê. Anh cảm thấy vui vì đã báo hiếu được bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã đồng hành vất vả cùng anh qua bao nhiêu tháng ngày tha hương nơi xứ người và có một mái ấm đủ rộng rãi che nắng mưa cho gia đình mình sau này có một cuộc sống tốt hơn.
Anh là Hải sinh năm 1991, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng quê Thanh Hóa, nhà anh có 5 người, hai chị gái đã có gia đình, bố mẹ và anh. Anh chưa lập gia đình. Về ngoại hình anh cao 1m68, nặng 60 kg, nhiều người nhận xét trẻ hơn tuổi. Anh nghĩ em gặp anh thì cũng không thất vọng về ngoại hình lắm đâu. Anh không hút thuốc, không gia trưởng, có điều anh bị nhiễm từ công việc qua nên ở ngoài cũng có phần hơi kỹ tính chút, biết nấu ăn. Hồi xưa ở quê, anh còn biết đi cấy lúa nữa.
Anh ít uống bia, chỉ uống khi tụ họp gia đình hoặc bạn bè, thích sửa điện nước trong nhà ngay cả cái nhà mới xây anh cũng tự đi điện nước của nhà mình, hay lên mạng xem mấy video chế ráp đồ rồi mua đồ về ráp. Đến cái máy lọc nước của gia đình, anh cũng tự lắp ráp để có thể tự hiểu về nguyên lý hoạt động của tất cả thiết bị trong nhà. Nếu chẳng may hư, mình có thể nhanh chóng sửa, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho cả nhà. Anh rất thích xem phim ở nhà nên sắm hẳn máy chiếu và ráp thêm hắn một bộ máy tính để sẵn sàng chiếu xem những bộ phim hay mà hai đứa mình thích.
Năm 2023 vì bố mẹ muốn về quê để có bạn bè hàng xóm láng giềng, với lại nhà cửa ngoài Bắc, đất đai cũng bỏ không bao nhiêu năm mà gia đình lại có một mình anh con trai, nên anh quyết định về Thanh Hóa hẳn, xây lại căn nhà cũ hồi xưa và kiếm em ở ngoài quê hoặc gần quê để bố mẹ hai bên gần nhau, vợ chồng có thể chăm sóc bố mẹ hai bên dễ dàng hơn.
Quan niệm trong tình yêu của anh là chung thủy, một vợ một chồng. Khi có bạn gái rồi, anh sẽ yêu hết lòng, chỉ xem người ấy là duy nhất với mong muốn cùng nhau cố gắng, vun vén, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc sống không ai hoàn hảo cả nên chúng ta chỉ có thể luôn nỗ lực chia sẻ những ưu và khuyết điểm cho nhau, cố gắng để cuộc sống dần hoàn thiện hơn. Anh chỉ mong cuộc sống có những lúc thăng trầm. Đôi khi không hiểu nhau, sau đó mình có thể ngồi lại, cùng tìm cách giải quyết mọi chuyện tốt đẹp hơn anh thì rất tâm đắc với câu "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".
Về phần bạn gái anh muốn tìm: chưa từng kết hôn và chưa có con cái, nhỏ tuổi hơn anh là được, xác định mối tình nghiêm túc tiến tới hôn nhân và có con để cùng chăm sóc con cái trưởng thành, ngoại hình dễ nhìn chút, có hiếu với ba mẹ. Anh muốn tìm cô bạn gái thiên về hình mẫu của gia đình hơn, biết chút nấu ăn để hai đứa có thể tự nấu những món cả hai và gia đình thích. Em có thể ở các tỉnh, thành phố lân cận nhé với anh được thì tốt biết bao vì hai đứa mình có thể thường xuyên được gặp nhau trong quá trình hẹn hò. Về phần công việc, em làm nghề gì cũng được nhé. Cuối thư chúc em luôn vui vẻ, yêu đời, nụ cười luôn nở trên môi.
Xuân đã tới rồi, anh hy vọng sẽ sớm được gặp em vào một ngày đẹp trời và khiến trái tim của cả hai rung động khi mình nhìn thấy nhau. Mong chờ thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Văn Hải
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Hà Trung, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam