Và để có được những tình cảm chân thành dành cho nhau thì cần cả một quá trình dài, từ lạ thành quen, từ quen thành thân, rồi yêu, thành thương. Khi yêu thương tràn ngập, chúng ta sẽ trở thành người thân thôi, đúng không anh?
Với em, bên cạnh nhau là để được chia sẻ, để cảm thấy bình yên và hạnh phúc, chứ không phải là để chịu đựng nhau. Vậy nên, anh gì đó ơi, chúng ta hãy bắt đầu mọi thứ một cách chậm rãi, trò chuyện với nhau bằng sự chân thành, biết đâu chúng ta có thể tìm ra được người phù hợp với mình.
Em nhận thấy mình sống khá độc lập và ít khi muốn làm phiền người khác. Nhưng anh sẽ bị em làm phiền nếu mình trở thành người thân đó. Em sẽ không dựa dẫm vào ai ngoài anh nên anh hãy cân nhắc thật kỹ nếu có ý định gửi mail cho em nha. Hiện tại em ở Bình Dương, quê cũng gần đây thôi. Nếu anh cảm thấy khoảng cách địa lý chỉ là vấn đề nhỏ, vậy anh ở đâu cũng được hết nha.
Về công việc, em không biết chắc về đam mê của mình là gì, nhưng em thấy mình phù hợp với công việc hiện tại và thực sự nghiêm túc với nó. Còn công việc của anh là gì? Anh có thích nó không? Em rất muốn biết. Mong anh không thuộc típ người quá cuồng công việc. Em sẽ không để anh một mình gánh vác mọi thứ đâu, nên hãy giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dành thời gian để chăm sóc cho bản thân, và còn dẫn em đi chơi nữa chứ.
Chắc do đã "trưởng thành" nên sự trẻ trâu và lầy lội của em đã giảm bớt đi nhiều rồi. Em có chút trầm tính, đôi khi hơi e dè. Em thường thích lắng nghe và chia sẻ những điều thú vị, quan điểm hay kinh nghiệm sống với những người bạn hợp cạ, những người có chiều sâu tâm hồn. Em thực sự không thích những người nói quá nhiều, lớn tiếng, ồn ào hay dữ dằn. Mong anh điềm đạm và từ tốn.
Với những điều nho nhỏ mà em đã chia sẻ, nếu anh thấy khoảng hai phần ba trong số đó là phù hợp và có thể chấp nhận được với một phần ba còn lại, đừng ngần ngại hãy gửi mail giới thiệu cho em biết anh là ai đi. Kết quả thế nào thì chỉ có thời gian mới trả lời được nhưng ít ra vẫn có thể là bạn nếu thật sự hợp tính nhau đúng không.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này của em. Chúc mọi người luôn có ngập tràn niềm vui trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vi
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ