Jesse, con khỉ thuộc loài Samango, cụt cả hai tay do chạm vào đường dây điện hở trong lúc nô đùa trên cây, Long Room hôm qua đưa tin. Khi đang mò mẫm vào căn hộ của một phụ nữ lớn tuổi với đôi tay bị thương, nó được tổ chức Vervet Monkey Foundation ở Nam Phi giải cứu.
Trong video, Jesse chuyền từ cành nọ sang cành kia, ngủ và ăn ở Haenertsburg, Nam Phi. Con khỉ thậm chí còn treo ngược mình, chạy quanh mặt đất và và nhìn ngó xung quanh. "Jesse, được tìm thấy sau cuộc gọi khẩn cấp từ thị trấn Haenertsburg ở gần đây giống như rất nhiều con khỉ khác. Nó bị giật bởi đường dây điện hở trên núi và lạc vào căn hộ của một cụ bà trong lúc mắc kẹt và bối rối", Kyle Salazar, tình nguyện viên của Vervet Monkey Foundation, chia sẻ.
Chủ căn hộ gọi cho tổ chức Vervet Monkey Foundation. Nó được Dave, người sáng lập tổ chức và Torie, quản lý động vật, đưa đi. "Sau khi giải cứu Jesse, họ đưa nó tới chỗ bác sĩ thú y ở địa phương. Vị bác sĩ xem xét vết thương của nó và quyết định giải pháp tốt nhất là cắt cụt tay con vật. Tay phải của nó bị cắt cụt hoàn toàn trong khi tay trái chỉ bị cắt tới khuỷu", Salazar nói.
Khỉ Samango phân bố ở Ethiopia và Nam Phi, bao gồm miền nam và miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. "Rõ ràng, cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi không có tay. Nhưng Jesse vượt qua rất tốt. Khỉ Samango là loài linh hoạt và chúng rất mau phục hồi trước bất kỳ vết thương nào. Jesse dường như không nhụt chí, nó ăn khỏe, chạy thẳng lưng và trèo lên những ngọn cây cao nhất trong chuồng, thậm chí chơi đùa với con khỉ Samango nhỏ hơn tên Mango", Salazar cho biết.