Việc bắt đầu làm quen với người xa lạ, chia sẻ những mẩu chuyện hàng ngày, những lý tưởng và niềm yêu trong cuộc sống là một điều hơi lạ với người hơi hướng nội như em.
Là cô gái hơn 30 tuổi, em trưởng thành trong suy nghĩ, độc lập, có phần mạnh mẽ, trang nghiêm... nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, đâu đó em vẫn là đứa có tính tình trẻ con, thích nũng nịu và được cưng chiều như bao cô gái khác.
Nói đôi chút về em nhé, em yêu động vật, thích chó mèo, trồng cây, vẽ tranh, suy nghĩ khá sâu sắc, là người theo đạo Phật, tin vào luật nhân quả, chung thủy, rõ ràng và có trách nhiệm.
Thật tốt nếu anh cùng sở thích và tính cách như em, nhưng nếu không giống nhau cũng không sao, anh sẽ là mảnh ghép cho những điều chưa hoàn hảo ở em.
Đối với em, việc tìm ra một nửa không chỉ bắt đầu từ tình yêu, còn phải xuất phát từ sự đồng điệu. Có thể anh hơn em cả chục tuổi, thậm chí bé hơn, từng đổ vỡ, chưa từng yêu ai,.... nhưng anh có một trái tim ấm và là người biết yêu thương, tôn trọng và có trách nhiệm. Em nghĩ chúng ta có thể dành cho nhau cơ hội để tìm hiểu.
Với em, bên nhau không chỉ để yêu, là quan tâm, chăm sóc, sẻ chia mà còn là người đồng hành, vượt qua những đoạn chông gai trong cuộc đời để cùng trưởng thành. Em sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét. Anh có thể mạnh mẽ gồng mình ở ngoài, nhưng lúc mệt mỏi em cũng có thể là điểm tựa, vì em biết với một người đàn ông, là phái mạnh, sao phải yếu đuổi, nhưng em mong nếu hai điểm cùng tựa vào nhau sẽ vững chãi hơn nhiều anh nhé. Dù sao trong chúng ta cũng chỉ là những đứa bé cần tình yêu thương.
Hy vọng trên đường đời tấp nập, ta chẳng vô tình đi lướt qua nhau, một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu Mai
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ